Gửi anh xa nhớ,
Mình quen nhau được bao lâu rồi anh?
Hà Nội đang bước vào những ngày hè nắng rực rỡ, mùa mà em thích. Nhưng dù là xuân, hạ, thu, đông, Hà Nội luôn đẹp dịu dàng trong mắt em. Nếu như có ngày phải rời xa, em sẽ thương nhớ lắm mảnh đất mình đã học tập và trưởng thành suốt những năm tháng qua.
Sài Gòn những ngày này có nắng mưa thất thường không anh. Em hy vọng khi có em rồi, những cơn mưa rào mùa hạ sẽ không làm ướt tóc anh. Công việc của anh có bận rộn lắm không. Nếu đôi khi anh cảm thấy mệt mỏi giữa bộn bề của cuộc sống, hãy tựa đầu vào vai em và đừng lo lắng vì có em luôn theo anh trên mỗi bước anh đi.
Còn em, công việc gắn liền những con số với áp lực không hề nhỏ nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Em, cô gái Bắc tự tin, xinh đẹp, độc lập, tri thức, tình cảm và bao dung.
Anh, chàng trai hiền hậu và cao ráo đã làm em rung động ngay từ lần đầu tiên. Anh còn có học vấn cao và tài giỏi khiến em luôn tự hào.
Mọi người hay hỏi em sao vẫn độc thân, câu trả lời là vì em còn đợi anh. Trước khi gặp anh, em dành toàn bộ thời gian cho học tập và phát triển công việc, nhưng anh đã đến và làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của em. Em hy vọng vào một ngày nắng vàng giữa thành phố mang tên Bác, anh sẽ ở đó chờ em, dang rộng vòng tay và đón em vào lòng.
Thế giới này thật rộng lớn, lớn đến mức cả đời chúng ta không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng đôi khi thế giới cũng rất nhỏ bé, khi vừa ngước lên đã chạm nhau ánh mắt để rồi mãi nhớ thương. Tuy rằng em gặp anh có thể hơi muộn nhưng sẽ luôn coi anh là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng và duy nhất.
Em nghe nói làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Còn anh, anh có muốn thực hiện sứ mệnh thiêng liêng không kém với những thiên thần nhỏ. Nếu là con gái, anh hãy bảo vệ hai mẹ con em, còn là con trai, hai ba con sẽ bảo vệ cho mẹ, anh nhé.
Chắc anh từng nghe câu nói "Cuộc đời mỗi người có hai điều không nên bỏ lỡ: Một là chuyến tàu cuối cùng và hai là người thực sự yêu mình". Vậy nên trước giờ em luôn tâm niệm nếu một ngày anh đến bên và thương em thật lòng, em sẽ trân trọng vô cùng. Em biết không có con đường nào trải toàn hoa hồng, nếu có buồn vui sướng khổ, mình sẽ cùng chia sẻ ngọt bùi, nếu có khó khăn thử thách, mình sẽ cùng nhau vượt qua. Mong được nắm tay anh trên mỗi bước đường đời, bây giờ và mãi mãi về sau.
Một ngày bình yên lại trôi qua và em vẫn miên man bên những dòng thư. Còn anh, "có lẽ lúc này anh yêu đã ngủ say, lòng em nhớ anh thật nhiều...".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô gái nhỏ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ