Bức thư viết:
"... Ngày 18/5/2002, tôi và cha tôi từ Phú Yên ra Huế trên chiếc xe đò mang biển số 53N-1290. Vào khoảng 20h, xe dừng lại tại quán cơm Ông Béo khu vực Kim Liên, phường Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tôi và cha tôi 60 tuổi không vào quán ăn cơm. Đa số hành khách cũng đi ra phía sau xe. Một người từ trong quán đi ra đẩy cha tôi vào quán. Ông chưa kịp phản ứng thì bị anh ta đánh. Tôi vào cản thì anh gọi ới ới, lượm đá to ném vào chúng tôi. Từ trong quán, hai thanh niên mặc áo thun quần đùi, cầm hai cây dao chặt nước đá chạy ra. Họ cùng anh ta đánh, chém chúng tôi tới tấp. Chúng tôi cầu cứu nhưng không ai can thiệp. Sau đó, có vài tên cầm gậy đánh đập chúng tôi tới tấp. Cha tôi ngã gục xuống, bọn chúng lững thững bỏ đi.
Lúc đó, có một luồng sáng đèn pin rọi vào mặt tôi. Tôi phát hiện người rọi đèn là một chiến sĩ công an. Tôi bị xây xát khắp người và một vết chém sâu ở hông trái. Cha tôi ướt đẫm máu me, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tôi đề nghị anh công an lập biên bản, anh khuyên giải chung chung và kêu một người đàn ông lau máu và giặt áo bê bết máu của cha tôi. Tôi nhìn bảng tên biết anh công an tên Thương. Anh khuyên tôi đưa ông già đi taxi 80 km ra Huế cấp cứu (trong khi chỗ chúng tôi bị chém chỉ cách Bệnh viện Đà Nẵng chưa đầy 20 km). Lúc ấy, thấy ông già nằm bất động, thở thoi thóp, tôi rối trí nên nghe lời anh đưa cha tôi đến Bệnh viện trung ương Huế lúc 11h30'. Các bác sĩ, y tá cứu cha tôi thoát tay tử thần nhưng ông bị thương tật 42%, tôi bị thương tật 4%.
Ngày 22/5, quay lại công an quận Liên Chiểu để đề nghị giải quyết vụ án, tôi được hướng dẫn đến công an phường Hoà Hiệp. Từ ấy đến nay, chúng tôi gửi nhiều đơn khiếu nại. Bất ngờ này 20/10/2002, chúng tôi nhận được thông báo số 264 của công an quận Liên Chiểu trả lời: "Qua thời gian điều tra, cơ quan điều tra chưa xác định được người thực hiện hành vi phạm tội. Nay thời gian điều tra đã hết, cơ quan điều tra Công an huyện Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án".
Việc đình chỉ điều tra vụ án làm chúng tôi thất vọng. Lẽ nào cơ quan bảo vệ pháp luật chịu thua bọn côn đồ vì lợi nhuận nên xem tính mạng đồng bào như cỏ rác?
KTS Nguyễn Bảo Nhân"
Ông Nguyễn Mỉnh, cha của anh Bảo Nhân, đã 59 tuổi, hiện sống tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. Ông Mỉnh kể: "Khi bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau, tôi ngã xuống bất tỉnh, cho đến một ngày và hai đêm sau mới tỉnh dậy trong phòng cấp cứu hồi sức của Bệnh viện trung ương Huế. Mắt trái tôi sưng vù, vùng mặt trái và cả hàm răng bị mất hết cảm giác, toàn thân đau nhức, đi tiểu đầy cả máu. Do mất máu nhiều nên ngày nào cũng phải tiếp máu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn thương thận trái, nên sau khi theo dõi nửa tháng thì phải mổ thận. Khi chuẩn bị xuất viện thì lại xuất hiện xương mặt bên trái bị sụp xuống. Thì ra do bị đau ở vùng thận nên không phát hiện xương mặt đã bị đánh gãy. Hiện giờ quả thận trái vẫn còn đau, mắt trái nhìn không rõ như trước, hai hàm răng lung lay sắp rụng, nhai thức ăn rất khó. Sức khoẻ giảm sút hẳn nên suốt ngày phải nằm ở nhà, không làm được việc gì".
"Không khoan nhượng cho nạn cơm tù"
Trung tá Từ Hồng Sơn, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, cho biết từ ngày 31/12/2002, công an tỉnh đã chỉ đạo các ban, phòng chức năng và công an ở 5 huyện, thị xã trong tỉnh có quốc lộ 1A tổ thức tuần tra, kiểm soát liên tục, nắm lại toàn bộ các quán ăn để có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn "cơm tù". Mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hầu như không còn tệ nạn này nữa, nhưng công an các huyện, thị xã vẫn tổ chức triển khai theo tinh thần chỉ thị mới đây của Bộ Công an về xoá bỏ ngay các quán "cơm tù". Công an tỉnh sẽ có những biện pháp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn ngay tệ nạn này khi xảy ra.
Cũng theo trung tá Sơn, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mùi và sau tết, lượng hành khách đi lại bằng ôtô trên đường đông hơn bình thường, vì vậy công an tỉnh và các địa phương sẽ tăng cường kiểm soát các quán ăn. Nếu phát hiện quán nào ép hành khách ăn cơm, cấu kết với lái xe để ép buộc hành khách sẽ bị xử lý hành chính nặng và chính quyền địa phương sẽ tước ngay giấy phép hành nghề, cấm kinh doanh hàng ăn vô thời hạn. Nếu xảy ra đánh đập, hành hung khách sẽ lập tức bị khởi tố.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, hôm 7/1, công an các huyện, thị tại Ninh Thuận đồng loạt kiểm tra tất cả các quán cơm dọc hai tuyến quốc lộ 1A và 27B. Ông Huỳnh Cầm, Phó công an huyện Ninh Phước, cho biết, theo kế hoạch chậm nhất đến 11/1 chính quyền địa phương sẽ tổ chức cho tất cả quán ăn dọc tuyến ký cam kết không gây nhũng nhiễu khách. Sau khi có cam kết nếu phát hiện trường hợp vi phạm (dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ bị xử lý nghiêm. Sáng qua, ông Nguyễn Văn Ngang - đội trưởng cảnh sát hình sự Công an huyện Ninh Hải - cho biết hiện huyện đã thành lập tổ kiểm tra đặc biệt thường xuyên kiểm tra dọc tuyến quốc lộ 1A, nhất là các khu vực "nóng" trước đây, dứt khoát không để tình trạng "cơm tù" tái phát. Chủ quán cơm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh ngay nếu có hành vi o ép khách.
(Theo Tuổi Trẻ)