Tôi 49 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình và vài lý do mà đến giờ vẫn chưa kết hôn. Anh chị em, bạn bè đều có tổ ấm riêng, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn và khao khát có một gia đình nhỏ. Tôi kinh doanh cửa hàng hoa tươi, thu nhập ổn định, đã mua được nhà riêng và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Tôi cũng thường tham gia các tổ chức từ thiện và ở đó gặp được anh - một bác sĩ giàu lòng nhân ái. Anh bằng tuổi tôi và chưa vợ. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Ở bên anh, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi nhận thấy anh cũng quan tâm tôi và thường nhắn tin hỏi thăm. Tôi không chắc anh có tình cảm với mình không, nhưng bản thân thích anh là thật.
Chờ mãi, đến gần 2 năm mà chẳng thấy anh mở lời. Anh vẫn quan tâm như thế, hay mua những món tôi thích mang đến cửa hàng hoặc tranh thủ thời gian rảnh đến chơi. Đến giờ tôi không chắc anh có tình cảm với mình không, hay đơn thuần chỉ là sự thân thiết giữa hai người bạn. Càng ngày tôi càng thích anh và ý thức được sự quan trọng của anh trong lòng mình. Liệu tôi có nên chủ động bày tỏ tình cảm với anh không? Tôi sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp đang có nếu anh không thích tôi. Mọi người xung quanh đều khuyên tôi nên tiến tới, chủ động nói lên tình cảm của mình. Tôi phân vân quá, mong chuyên gia và độc giả hãy cho tôi xin lời khuyên.
Thanh
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thanh,
Con gái thường yêu trước và không nói ra, con trai yêu sau nhưng lại nói ra trước. Các nhà tâm lý khảo sát thấy đúng vậy và họ đặt ra câu hỏi: Tại sao lại thế? Thật bất ngờ có người nói “vì con trai da mặt dày”. Tưởng nói đùa nhưng so ra có vẻ đúng vậy.
Bạn ở tuổi 49, độc thân và biết kinh doanh, thu nhập ổn định, mua được nhà riêng, là sự khẳng định tài năng của bạn. Nhưng thường những người nỗ lực như bạn lại thuộc nhóm khó hoặc không lập gia đình. Các nhà xã hội học nghiên cứu thấy: khi người ta nỗ lực cái này thì bỏ qua cái khác. Tuy nhiên nam giới thường khác với nữ giới. Đàn ông ở tuổi 49 mà chưa từng lấy vợ thì có nhiều điểm không bình thường, bởi tính dục đàn ông đòi hỏi nhiều hơn nữ. Bạn cần tế nhị tìm hiểu xem lý do gì mà anh ấy chưa lấy vợ, hay do không muốn lấy vợ. Nếu không tìm được câu trả lời, bạn rất dễ rơi vào yêu đơn phương. Nếu cứ hy vọng sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn, mất kiểm soát, có thể dẫn đến “bất thường”.
Bạn cho biết nói chuyện khá hợp với anh ấy, đó là tính cách và sự hiểu biết tương đồng. Khi ở bên anh ấy, bạn thấy rất vui vẻ, có lẽ sự đồng cảm của những người làm công tác từ thiện dễ cảm thông hơn, nhưng bạn cũng nhận ra “không chắc anh có tình cảm với mình không”. Phụ nữ có linh tính rất cao so với nam giới. Khi bạn thấy không chắc tức là anh ấy không có tín hiệu tình yêu. Nhưng bạn nói thích anh ấy, vậy bạn đã phát tín hiệu “yêu” mà không cần phải nói. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần nói ra.
Bạn chờ mãi chẳng thấy anh ấy mở lời. Có thể không phải anh ấy không biết, mà anh ấy có gì đó khác thường nên không thể yêu ai được (vì lời nguyền, vì lý do riêng...). Trong cuộc sống, anh ấy thường quan tâm, mua quà cho bạn, đến chơi là biểu hiện quý mến bạn. Có lẽ ở tuổi 49, sống độc thân lại là bác sĩ cũng khó có bạn bè thân thiết, mà anh ấy thường tham gia tổ chức từ thiện, tức là không nhậu nhẹt, đàn đúm. Trong hoàn cảnh đó, có người bạn thân thiện không có gia đình, khác giới thì đó là địa chỉ tin cậy, không phiền hà. Bên cạnh đó, các bạn lại nói chuyện hợp nhau nên việc nhắn tin hỏi thăm cũng là nhu cầu giao tiếp thông thường. Mua chút quà tặng, đến thăm là nhu cầu giao tiếp chứ chưa hẳn đã là tình yêu. Nếu anh ấy có tình yêu với bạn, sẽ không thể im lặng mãi đâu. Hơn nữa nếu là đàn ông bình thường, anh ấy rất khó ở vậy đến giờ.
Anh ấy có tình cảm xã hội tốt với bạn nhưng không có tình yêu. Cái mà bạn cảm nhận được “giờ tôi không chắc anh có tình cảm với mình không hay chỉ đơn thuần là sự thân thiết giữa hai người bạn” có lẽ là đúng đấy. Bạn nên biết, một bác sĩ khám bệnh cho rất nhiều bệnh nhân, nên không có chuyện bác sĩ rụt rè trước phụ nữ đâu. Cái nguy hiểm với tâm lý của bạn là “càng ngày tôi càng thích anh và ý thức được sự quan trọng của anh trong lòng mình”. Tâm lý này nếu không thay đổi, bạn có thể rơi vào ảo giác và khủng hoảng tâm lý.
Bạn nói mọi người xung quanh đều khuyên tiến tới, chủ động nói lên tình cảm là những người đồng cảm với bạn, nhưng họ không học chuyên ngành tâm lý. Bạn hình dung bây giờ bạn nói ra mà anh ấy không đáp ứng thì bạn "quê", còn anh ấy rất ngại vì không thể giải thích rõ ràng, bởi bạn chưa đủ thông cảm để anh ấy nói thật. Bạn giữ quan hệ bạn bè xã hội tốt để chia sẻ, cùng làm từ thiện và có thêm bạn trong cuộc sống. Còn bạn khao khát có một gia đình nhỏ thì phải tìm hướng khác, và có khi cũng không nhất thiết phải đặt ra như một mục đích sống còn.
Chúc bạn vui vẻ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.