From: Kiều Nhi
Sent: Tuesday, January 04, 2011 8:17 AM
Chào tất cả mọi người!
Tôi là người thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự, và chủ đề mà tôi quan tâm nhất là người thứ ba vì hiện tại tôi cũng là người thứ ba. Trước đây người yêu tôi lấy vợ một phần vì sự ép buộc của gia đình, và tôi là người quen anh trước lúc anh cưới nên tôi hiểu rõ. Sau một năm lấy vợ thì anh và tôi chính thức là người yêu của nhau, tình cảm đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc.
Sau một thời gian sống chung, biết chồng không còn tình yêu với vợ nên cô ấy cũng đồng ý ly hôn. Trước đây gia đình anh không chấp nhận cho anh ly hôn nhưng giờ thì mẹ anh cũng đồng ý vì thấy con mình không thể hạnh phúc. Đôi lúc tôi cũng thấy mình có lỗi nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã quá nhiều nên không thể dừng lại. Tôi cũng đã khuyên anh không ly hôn nữa để về với gia đình nhưng anh không thể.
Tôi biết là tôi đã sai và cũng đang nung nấu ý định chia tay, nhưng tôi không biết phải nói với anh thế nào khi tình yêu chúng tôi dành cho nhau đến nay đã được 3 năm? Và liệu khi chia tay nhau, chúng tôi có thể sống thanh thản được không khi mà mỗi ngày chúng tôi đều nhớ về nhau?
Chắc mọi người cũng đang ngạc nhiên tại sao không yêu vợ, và yêu tôi đã 3 năm mà không ly hôn để đến với tôi? Vì anh là người rất thương con, anh định đợi đến lúc con đủ 3 tuổi sẽ ly hôn để dành quyền nuôi con, nhưng đến giờ vì anh không thể tiếp tục chung sống nên anh mới quyết định ly hôn.
Tôi biết mọi người xem những người thứ ba như chúng tôi chẳng ra gì nhưng nếu anh là người hết lòng yêu vợ thì chúng tôi làm sao dám xen vào cuộc sống của anh? Và anh cũng không phải là người ham của lạ như mọi người vẫn nghĩ. Đôi lúc tôi cũng tự dằn vặt mình nhưng lại nghĩ tại số phận trớ trêu, tại chúng tôi gặp nhau muộn hơn nhưng sẽ không bao giờ là quá muộn.