Trước em có định hướng học xong cao học ở Việt Nam, sau đó sẽ tìm học bổng làm nghiên cứu sinh ngoài nước, nhưng rồi mọi định hướng đều có thể thay đổi...
Nói về em chút nhé: em 26 tuổi, dạy ở trung tâm, được nhận xét luôn truyền năng lượng tích cực, vui vẻ, hay cười, khuôn mặt dễ thương nhưng không phải theo kiểu bánh bèo mà là năng động, đơn giản, chỉ mỗi tội cao 1,52 m và hơi tròn nhưng nhìn ổn. Có lẽ vì vậy nên để lại ấn tượng tốt từ các cô chú lớn tuổi khi lần đầu tiếp xúc (khi quen nhau rồi anh từ từ cảm nhận nhé).
Em nấu ăn ổn, có sở thích du lịch, rất thích trồng cây. Trong suy nghĩ, em luôn là một nửa nông dân, có chút năng khiếu trồng hoa kiểng nên có nhiều người bạn lớn tuổi, được chỉ dạy cách trồng và em luôn lắng nghe kinh nghiệm sống của những bác ấy. Nếu một ngày nào đó anh mệt mỏi do áp lực công việc hay cần một nơi bình yên, em sẽ dẫn anh về quê em nhé, có vườn trái cây xanh mát, con người bình dị và ngắm hàng sứ, hàng mai hay những chậu lan dễ thương xinh xắn do chính tay em trồng.
Trong một tuần làm việc, em vẫn duy trì thói quen dù hôm trước thức khuya đến đâu, hôm sau vẫn thức giấc dậy trước 6h sáng. Mỗi ngày sau giờ dạy ở trung tâm, em luôn duy trì học tiếng Anh (em thấy mình còn dở), cuối tuần học thêm một món ăn đơn giản hay thay mới chậu hoa sứ, hoa lan nào đấy. Mỗi khi buồn sẽ tìm đến với âm nhạc, nghe một bài hát ưa thích (có khi em cũng hát theo) để tâm hồn thư thả.
Định hướng thay đổi nhưng em luôn đặt mục tiêu sẽ làm việc và sinh sống ở nước ngoài vài năm, do đó em mong mình cải thiện tiếng Anh từng ngày. Giữa cuối năm sau (qua Tết), em sẽ làm việc ở Australia (gap year) từ một đến hai năm, sau đó chuyển sang visa du học thạc sĩ hai năm nữa. Đọc tới đây, có thể anh sẽ nghĩ thế sao còn lên đây tìm anh? Không đâu anh, em là cô bé hay lí lắc, thích giỡn, thích cười nhưng trong công việc và tình cảm lại rất nghiêm túc. Em vẫn tin rằng ở đâu đó có người dành riêng cho mình, chỉ là em chưa đi tìm hoặc tìm chưa thấy.
Mong gặp được người đồng hành điềm đạm, chín chắn trong tính cách, đủ nhẹ nhàng khi em có làm lỗi nào đó, kiên nhẫn chỉ bảo nếu có điểm gì đó em chưa tốt cần hoàn thiện và không gia trưởng. Nếu công việc anh đã ổn định, chầm chậm chờ em chút nhé, còn anh cũng đang phát triển sự nghiệp, chỉ mong anh cầu tiến trong công việc và chúng ta cùng nhau cố gắng. Có những lúc em sẽ trẻ con, là cô gái nhỏ bên anh nhưng khi anh cần một người trưởng thành, em sẽ trưởng thành để sánh vai cùng anh.
Anh hơn em từ một đến tám tuổi nhé, vì đối với em quan trọng nhất là quan điểm sống, đồng điệu về tâm hồn, cùng nhau cố gắng làm việc để kinh tế ngày càng ổn định, hiếu thảo với ba mẹ hai bên. Em nghĩ cha mẹ hạnh phúc thì con trẻ mới hạnh phúc, phát triển toàn diện. Anh có chung quan niệm với em không? Nhờ đi dạy nên em có một ít kinh nghiệm để giảng dạy con cái, nhưng anh yên tâm, em thích cách giáo dục của trẻ em Đức, để con tự do phát triển, chỉ bảo nhẹ nhàng khi con làm sai. Sau này khi con cái lớn đi học đại học (trong hay ngoài nước là do con chọn), chỉ còn hai người bạn già chúng ta hủ hỉ qua ngày. Lúc đó mình cùng nhau đi đây đi đó, hoặc làm những chuyến thiện nguyện đơn giản cùng nhau anh nhé.
Đến đây bài viết của em đã khá dài, nếu cảm thấy chạm đến một ít tần số cảm xúc, hãy cho nhau cơ hội qua những dòng thư tiếp theo anh nha. Anh ở trong nước hay ngoài nước đều được, khi đủ duyên chúng ta sẽ tìm cách để gần nhau hơn.
Em chờ anh, cùng nhau trò chuyện để cuộc sống chúng ta thêm nhiều màu sắc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ