From: Nguyễn Đức Viên
Sent: Friday, June 20, 2008 6:20 PM
Subject: Gui toa soan: Cuoc song hon nhan thoi hien dai la the nay sao?
Tôi là người rất hay đọc tin tức trên VnExpres, mục tâm sự thì lâu lâu mới xem. Nhưng gần đây tôi có đọc được tâm sự của chị Trúc và gần nhất là chị Phương. Tôi thật sự bị sốc khi các chị lại đưa ra lời biện minh cho hành vi của mình là như vậy.
Gia đình chị đã thực sự bất hạnh chưa, đã thực sự phải nghĩ đến phương án tìm lối thoát cho chính bản thân mình chưa? Chưa đâu chị à. Nếu những người có kiến thức, có trình độ như chị mà lại suy nghĩ và hành động như thế thì xã hội này sẽ loạn hết, sẽ mất hết những giá thị tốt đẹp mà ông cha ta đã bao đời nay gây dựng. Một hình ảnh đẹp của phụ nữ Á đông và truyền thống tốt đẹp của xã hội chúng ta.
Giới trẻ ngày nay do bị tiêm nhiễm những tệ nạn xã hội mà làm cho xã hội phải lao đao thì các chị, những người có kiến thức hãy làm gương. Thứ nhất là giáo dục con cái mình và đóng góp vào sự phát triển của xã hội Việt Nam chúng ta. Các chị có nghĩ đến phương án ly dị chồng khi chưa gặp người đàn ông khác không? Tôi nghĩ là không!
Cảm giác được chia sẻ của những người đàn ông khác mang lại cho các chị được bao lâu? Được bao lâu? Hay cũng chỉ là những tình cảm nhất thời trong thời gian đầu gặp gỡ, hãy tỉnh lại đi các chị ơi. Đừng một phút yếu lòng vì gia đình mà bỏ đi tất cả những gì có được, rồi sẽ có những sự nuối tiếc khi quyết định sai. (Đừng bắt em từ bỏ hơi thở cuộc sống của mình).
Tôi tin những người như các chị đây sẽ không quyết định như thế đâu, tôi tin vào người phụ nữ Việt Nam chúng ta, bao nhiêu người đàn ông trên thế giới muốn được lấy vợ Việt Nam là vì sao? Rất mong các chị suy nghĩ và có những quyết định đúng cho trường hợp của mình.
Người đàn ông trong lúc căng thẳng của công việc hay tỏ ra như thế, chứ thật sự họ rất yếu mềm và muốn xà vào lòng vợ khi thành công hay khi cần chia sẻ.
Chúc các chị vững tin vào chồng, con và gia đình mình.
Thân chào!