Tối 19/2, giờ Hà Nội, La Liga phản hồi kháng cáo của Real về thẻ đỏ gây tranh cãi của Bellingham trong trận hòa Osasuna 1-1 ở vòng 24.
Real đưa ra những đoạn băng hình mà họ cho rằng tiền vệ người Anh nói "Cút đi", thay vì một câu chửi trọng tài nghiêm trọng hơn có âm gần giống như vậy. Hai câu này trong tiếng Anh đều gồm hai từ, bắt đầu bằng cùng một động từ. Câu "cút đi" kết thúc bằng một giới từ, còn câu lăng mạ kết thúc bằng giới từ ám chỉ đích danh một chủ thể.
CLB Hoàng gia còn dùng một video phỏng vấn Cristiano Ronaldo năm 2018, khi siêu sao Bồ Đào Nha cho rằng "cút đi" là một câu nói quen thuộc ở Anh mà cầu thủ không bao giờ bị phạt. Bởi câu nói đó không có tính xúc phạm hay hạ thấp ai.

Trọng tài Munuera Montero truất quyền thi đấu của Jude Bellingham trong trận Real Madrid hòa Osasuna trên sân El Sadar, thành phố Pamplona, xứ Navarre, Tây Ban Nha ngày 15/2/2025. Ảnh: Fabrizio Romano
Tuy nhiên, trọng tài Munuera Montero thì cho rằng Bellingham đã lăng mạ ông bằng câu chửi nặng nề hơn, chứ không phải "cút đi". Trong biên bản trận đấu, ông Montero viết: "Phút 40, Bellingham bị đuổi khỏi sân vì đã chửi tôi ở khoảng cách chỉ vài mét".
Sau khi xem xét kháng cáo của Real, ban kỷ luật La Liga ra thông báo: "Cả hình ảnh được cung cấp và những bằng chứng chuyên môn đều không cho phép chúng tôi kết luật Bellingham đã nói một từ khác với trong báo cáo trận đấu. Video thì không cho phép chúng tôi thấy chính xác thời điểm Bellingham nói từ này trọn vẹn. Vì thế, chúng tôi không thấy giới từ đi sau động từ mà tiền vệ này đã nói là gì".
Do không có đủ bằng chứng xác thực, La Liga cho biết họ công nhận những gì trọng tài Montero viết trong báo cáo trận đấu. Bellingham sẽ bị treo giò hai trận tới gặp Girona và Betis, trừ khi Real tiếp tục kháng cáo. Án phạt này cũng nhẹ hơn so với dự kiến, khi cầu thủ xúc phạm trọng tài có thể bị cấm từ 4 đến 12 trận tại La Liga.
Không phải lần đầu Bellingham bị đuổi khỏi sân vì xúc phạm trọng tài. Trong trận gặp Valencia trên sân Mestalla mùa trước, anh cũng nhận thẻ đỏ từ trọng tài Gil Manzano. Trong báo cáo trận đấu, ông Manzano viết: "Sau hiệu còi mãn cuộc, Bellingham vẫn còn trên sân, chạy về phía tôi với thái độ hung hăng và liên tục hét lên: 'Đó là bàn thắng chết tiệt'".
Theo Marca, Real Madrid sẽ tiếp tục kháng cáo vụ giữa Bellingham và trọng tài Montero, lên LĐBĐ Tây Ban Nha.
Hoàng An