Tôi muốn nhắc đến những mặt hạn chế của La Liga trước tiên. Tại đây, cuộc đua song mã luôn tồn tại giữa Barca và Real, trong khi những cầu thủ hàng đầu của Tây Ban Nha hướng đến việc tìm cơ hội ở những quốc gia khác. Bây giờ, đến cả những cầu thủ tầm trung hoặc mầm non chưa phát triển cũng trở thành kẻ đánh thuê nơi xứ người.
Tiền bản quyền truyền hình ở La Liga cũng chẳng có mấy thay đổi. Barcelona nhận 160 triệu euro và Real Madrid cũng có số tiền tương tự trong khi 18 CLB còn lại, mỗi đội chỉ nhận được 18 triệu euro. Kinh tế thì cứ chìm trong khủng hoảng và các doanh nhân lẫn nhà đầu tư mãi lận đận.
La Liga thực sự thiếu chất lượng tổ chức như kiểu của Premier League hay Bundesliga. Do vậy, không có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các CLB bóng đá Tây Ban Nha.
Falcao (Atletico), Illarramendi (Real Sociedad), Isco (Malaga), Negredo, Navas (Sevilla), Soldado (Valencia), Llorente (Bilbao), những ngôi sao của hai mùa giải trước, đã rời CLB của mình và phần lớn là ra nước ngoài.
Real Madrid đang cân nhắc trả đến 120 triệu euro để mang về Gareth Bale trong khi phần còn lại của Liga, trừ Barca, chỉ tiêu tốn 101 triệu euro cho chuyển nhượng hè này.
Và điểm tối lớn nhất vào thời điểm này tại Liga chính là những trận đấu có mùi tiêu cực. Ủy ban phòng chống tham nhũng liên kết với chính phủ đang điều tra 9 trận đấu (4 ở La Liga, 5 ở giải hạng nhì) có dấu hiệu dàn xếp tỉ số.
Hãy nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ tiếp tục với những điểm sáng.
Tài năng
Các CLB nhỏ ở Tây Ban Nha luôn làm tốt khâu đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. 5 năm gần đây, La Liga liên tục cho ra mắt hàng chục nhà vô địch châu Âu hoặc World Cup ở mọi cấp độ, gồm cả những cầu thủ vừa đoạt chức vô địch U21 châu Âu như Isco, De Gea hay Thiago.
Bóng đá Tây Ban Nha được biết đến trên toàn thế giới như là cái nôi của nhiều ngôi sao trẻ. Chính vì nền kinh tế khó khăn, các CLB lại càng tập trung bồi dưỡng các măng non. Họ được trao nhiều cơ hội ra sân hơn so với các giải lớn khác như Premier League, Serie A.
La Liga hiện vẫn sở hữu những tài năng đáng xem. David Villa có thể trở lại bản năng sát thủ khi cập bến Atletico. Real Sociedad để Illarra (tôi nghĩ cậu ấy có tư duy chơi bóng giống Xavi) rời đi nhưng họ còn đó một Ruben Pardo - Xabi Alonso mới. Mất Soldado, Valencia sẽ tạo điều kiện cho Helder Postiga tỏa sáng. Malaga, Sevilla và Betis đều trọng dụng những cầu thủ trẻ đi lên từ lò đào tạo. Suso đến Almeria theo dạng cho mượn từ Liverpool, được HLV Javier Rodriguez đánh giá là ngôi sao sáng nhất đội.
Cuộc cạnh tranh giữa Real và Barca
Real Madrid: Chất lượng các cầu thủ ở Real rất đồng đều. Carvajal sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với Arbeloa. Isco, Ozil, Di Maria, Ronaldo và Benzema sẽ tạo thành một hàng công cực mạnh.
Đội bóng hoàng gia có nhiều chuyển biến tích cực hơn sau khi Mourinho ra đi và Ancelotti lên thay thế. Real hiện có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha hơn trong đội hình. Đối với tôi, Los Blancos có ưu thế hơn trong việc giành cup vô địch.
Barcelona: Luis Enrique (HLV Celta Vigo) đã nghĩ rằng anh ấy sẽ quay về dẫn dắt Barca sau khi Tito từ chức, nhưng các cầu thủ đã gây áp lực lên ban lãnh đạo khiến họ thay đổi quyết định. Cuối cùng, chiến lược gia người Argentina Gerardo Martino được mời về.
Barca hiện cần một hướng đi rõ ràng, những quyết định sáng suốt để quay lại chu kỳ thành công trước đây. Nhưng tôi e Martino sẽ không thay đổi gì nhiều so với cách chơi và đội hình như dưới triều đại Pep Guardiola.
Hữu Nhơn lược dịch