Em à, không biết em có thương người đàn ông từng qua một mối tình và đang ở cùng con như anh không. Anh đang sống và làm việt tại Tiềng Giang quê hương anh, hôm nay anh đăng bài này, mong tìm được em, người vợ tương lai của anh. Anh không cần em xinh đẹp, chỉ cần em biết chăm sóc gia đình, công việc của anh là đưa mọi người đi du lịch khắp nơi, đến những nơi mà họ muốn đến. Anh làm nghề cầm vô lăng.
Từ lúc chấm dứt mối tình trước anh không thể quen được ai hết, người ta nói nghề tài xế không chung thủy, có rất nhiều người yêu. Mọi người đâu có hiểu được, đôi khi anh chạy xe không có thời gian để ăn cơm. Nhiều lúc, khách trên xe xuống ăn, anh phải gục đầu xuống vô lăng để ngủ những giấc ngủ vội vàng. Rồi có những lúc chạy đêm, khi hành khách đã say giấc, chỉ còn mình anh với những cung đường dài bất tận. Nhiều lúc anh thấy cô đơn lắm mà cũng không biết tâm sự cùng ai hết.
Nếu em có cùng sở thích du lịch thì không có gì vui hơn. Em đừng ngại mà không trả lời anh. Tuy anh lái xe nhưng anh không hút thuốc, tất nhiên anh không uống rượu và cũng không cờ bạc đề đóm. Anh chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Vũ Kiệt
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
- Giới tính: Nam