Mình khá hòa đồng và độc lập, từng có mối tình khoảng năm năm thời sinh viên. Sau chia tay, mình có gặp gỡ, tìm hiểu một số người nhưng chưa có ai khiến mình thực sự rung động và tin tưởng để gắn kết xa hơn.
Trước đây, mình không nghĩ nhiều đến việc kết hôn dù mọi người xung quanh và bố mẹ thúc giục. Lúc đó mình nghĩ duyên chưa tới. Mình cứ bình tĩnh, cố gắng trau dồi bản thân tốt hơn, làm những việc mình thích, đi đây đó khám phá càng nhiều nơi càng tốt. Tuy nhiên, gần đây mình chứng kiến một số việc khiến bản thân thay đổi suy nghĩ. Mình nghĩ đã đến lúc cần tìm một người có thể yêu thương, chia sẻ và gắn bó lâu dài.
Mình không đặt tiêu chuẩn quá cao đối với bạn trai, nhưng là con gái, ai cũng mong tìm được người tốt và phù hợp. Đối với mình, chỉ cần người đó có ngoại hình ổn, cao hơn mình, thu nhập ổn định, cầu tiến, nghiêm túc, biết quan tâm chăm sóc người yêu hoặc vợ, là điểm tựa vững chắc cho vợ con. Nếu được, cùng sống và làm việc ở Hà Nội càng tốt.
Vì vậy, mình gửi mong muốn qua đây, hy vọng VnExpress là cầu nối giúp mình gửi đến những bạn nam đang có ý định tìm nửa còn lại. Nếu không, cũng mở ra cho mình cơ hội kết bạn theo cách văn minh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
