From: Phong
Sent: Friday, May 22, 2009 11:05 PM
Chào tất cả các bạn!
Tôi tuy không là sếp nhưng cũng có một vị trí khá quan trọng, cũng thành đạt và có mức thu nhập cao. Thế nhưng, sau khi đọc tâm sự của các bạn, tôi thật sự thấy xấu hổ cho đàn ông như tôi.
Biết rằng yêu nhau là "chuyện đó" sẽ khó tránh khỏi nhưng đừng vì lý do nào đó của bản thân mình mà bắt người khác phải chịu đựng, nhất là người mình từng một thời yêu thương, quan tâm chăm sóc. Tôi cho đó là sự ngụy biện và dối trá, hãy sống thật với hiện tại, những gì đã xảy ra và hậu quả của nó sắp diễn ra.
Cho tôi gửi lời đồng cảm đến tất cả các bạn nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi không biết nói gì hơn chỉ có thể cảm thông, chia sẻ cùng các bạn để các bạn vượt qua giai đoạn này. Cuộc đời còn rất nhiều điều tươi đẹp, đừng vì một người không ra gì (theo tôi là một người rất trẻ con và chưa biết suy nghĩ) mà làm mất đi cuộc đời của mình sau này.
Gửi các anh nằm trong “list” của các chị đã nói:
Đã không “làm” thì thôi mà một khi đã như thế thì phải có trách nhiệm. Tôi không chấp nhận sự biện hộ nào cả. Tôi sống cũng khá thoáng và không chê trách gì chuyện đó, yêu nhau và sống với nhau là chuyện bình thường hiện nay, nhưng hãy thật nghiêm túc. Nếu chưa biết suy nghĩ thì tốt nhất là tập suy nghĩ rồi hãy làm người lớn. Có lẽ lời lẽ trong mail của tôi khá nặng đối với các anh, nhưng nếu các anh hiểu được những điều tôi nói thì các anh sẽ rất cám nơn tôi.
Có rất nhiều trẻ em vô tội ra đời chỉ vì sự sai lầm của người lớn mà các em phải gánh chịu, lớn lên không biết cha mẹ mình là ai, ở đâu, làm gì, mình được sinh ra như thế nào. Những điều nhỏ nhoi đó nó đã tạo thành một vấn đề lớn.
Cho tôi xin lỗi cánh đàn ông còn lại, nếu lời trong mail tôi có gì xúc phạm các anh. Tôi chỉ nói thật lòng mình và chia sẻ với các bạn nữ.
Hãy sống thật tốt các bạn nữ nhé, chúc các bạn đủ tự tin để vượt qua và sống thật ý nghĩa.