Từ: Tedomi
Đã gửi: 21 Tháng Ba 2012 10:57 SA
Gửi chị Hoa! Em là con trai, lại ít tuổi hơn chị nhưng cũng muốn có chút ý kiến để chị tham khảo. Về việc sinh con trong năm Rồng này, chẳng phải đứa bé nào sinh ra cũng thông minh, giỏi, xuất chúng hay tài năng, cái này phụ thuộc vào rất rất nhiều yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội. Nếu như chị chưa muốn có con một cách "cập rập" như vậy mà muốn mọi thứ tự nhiên thì hãy giải thích với các bác bên nhà trai như vậy, dù rất khó.
Đây mới là lúc thử thách tình cảm giữa hai anh chị và gia đình, dù em chưa biết anh chị yêu nhau trong 10 năm, có những thử thách gì to lớn hơn. Nếu người yêu chị chỉ muốn có người sinh cho mình một Rồng con thì giá trị của chị cũng chỉ dừng lại ở việc "là người sinh con" cho anh ấy mà thôi. Còn nếu anh ấy thông cảm, hiểu cho chị, tôn trọng chị thì sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ anh thay đổi ý kiến, để mọi thứ thật tự nhiên. Đấy là còn chưa kể công việc của chị sẽ bị xáo trộn, mà kiếm được việc bây giờ không dễ.
Nếu mọi cố gắng đều không thuyết phục được thì vẫn có phương án này. Có lẽ là không được tự nhiên nhưng gần như đạt được mục đích của mọi người, đấy là anh chị hãy đi đăng ký kết hôn luôn từ bây giờ. Như vậy, về mặt luật pháp chị là người vợ chính thức của anh. Khi đã được luật pháp công nhận rồi, thì anh chị thích có con lúc nào cũng được. Nhưng còn công việc của chị, có lẽ chị cũng phải hy sinh.
Em chỉ có ý kiến như vậy thôi, cũng không còn nhiều thời gian để chị đưa ra lựa chọn đâu. Chúc chị có lựa chọn đúng đắn và chúc anh chị mãi hạnh phúc.