From: Nguyen Hoan
Sent: Tuesday, July 07, 2009 9:26 AM
Chào chị Nga!
Tôi đã đọc bài viết của chị và đây cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ ý nghĩ của mình cho một tình huống trong cuộc sống.
Nếu có một người phụ nữ hỏi tôi rằng: "Có nên kết hôn với người mình không yêu không?" thì tôi sẽ nói với họ rằng: “Con gái thì nên lấy người yêu mình”. Tôi đọc những dòng tâm sự của chị và hiểu phần nào chuyện tình của cảm chị và anh ấy. Chị đang băn khoăn là có nên lấy người mình không yêu không hay là tìm cho mình một tình yêu khác để có hạnh phúc?
Tôi nghĩ anh ấy là một người tốt, một người yêu chị với lòng chân thành nhất. Khi chị đau khổ với mối tình đầu thì chính anh ấy đã lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn của chị. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho chị, có mặt bên chị khi chị cần chứng tỏ anh là người tốt và tương lai là một người chồng tốt. Cuộc sống hôn nhân sau này sẽ có nhiều sóng gió nên chị cần một điểm tựa, một bờ vai tin cậy và tôi nghĩ anh sẽ làm tốt điều đó.
Tôi hiểu có thể bây giờ có nhiều lý do chị chưa yêu anh ấy, vì nỗi đau về mối tình đầu vẫn chưa nguôi, vì anh theo đuổi, quan tâm chị quá mà chị chưa nhận ra tình cảm của mình. Đôi khi chị cứ đi tìm thứ hạnh phúc ở nơi đâu đó xa xôi mà không biết hạnh phúc ngay bên cạnh mình để rồi khi mất nó chị lại hối tiếc. Chị gái tôi cũng lấy anh rể khi chị không yêu anh nhưng sau này về, anh rể quan tâm, chị đã yêu anh và họ bây giờ sống rất hạnh phúc.
Tất nhiên tình cảm là một cái gì đó thiêng liêng, chị là người hiểu mình nhất, hiểu trái tim mình nhất nên chị không nên gượng ép mình làm gì. Tôi không biết chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhưng tôi nghĩ chị cũng cần thời gian dài mới có được thứ tình yêu chị muốn. Nhưng cái tình yêu đó có đưa lại hạnh phúc trong tương lai không mới là điều quan trọng. Có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu nên hôn nhân không nhất thiết phải cưới người mình yêu mà nên cưới người yêu mình.
Đó là những suy nghĩ của tôi muốn gửi tới chị. Nhưng sự lựa chọn thuộc về chị, do vậy chị nên suy nghĩ cẩn thận nhé. Chúc chị có một quyết định sáng suốt và chúc chị hạnh phúc!