Thời gian dành cho gia đình, bạn bè, công việc cũng nhiều nên đôi lúc em tự mình tận hưởng không gian riêng bằng cách: đi mua sắm, chạy vòng vòng xe hóng mát, đi cà phê, đi ăn bún bò..., tất cả đều làm một mình. Bạn em hay nói "Mày chắc bệnh lâu năm mà giấu". "Ừ thì bệnh thích một mình đó mà, rồi sao". Bạn bè lâu lâu chí chóe khi tụi nó thật sự rảnh rỗi.
Ngoảnh lại sau bao nhiêu năm một mình, quanh em, bạn bè đã 2-3 đứa con, có đứa còn kịp ly hôn và sắp kết hôn lần nữa. Thật phục luôn. Em thì vẫn vậy. Em có công việc yêu thích, một team làm việc ưng ý với các bạn trẻ, nhiệt huyết và có một gia đình lớn luôn yêu thương, chở che. Từng là niềm tự hào của gia đình, nay em cảm giác bị tụt hạng vì làm cho ba mẹ lo lắng, hai em sốt ruột thay cho bà chị đã 30+ nồi bánh chưng mà vẫn một mình.
Nay Sài Gòn giãn cách ngày thứ bao nhiêu rồi em cũng chẳng buồn đếm, em liều mình viết thư lên chuyên mục Hẹn hò để thử vận may vì bao nhiêu năm cũng gặp gỡ khá nhiều người nhưng cảm giác vẫn chưa thật sự tin tưởng ai.
Là cô gái hơi mạnh mẽ, cứng rắn, hầu hết không giống tính cách của một cô gái Huế nhẹ nhàng, khéo léo. Chắc đây cũng là hạn chế của em trong việc tìm kiếm bạn đời.
Bởi vậy khi thật sự hiểu tính cách của nhau, em mong người đi chung chặng đường sắp tới đủ bao dung, mềm mỏng với em, cùng em nấu những món ăn ngon, cùng rong ruổi trên các con đường của Sài Gòn, cùng tranh luận những vấn đề của xã hội (có thể là chuyện xàm xí nữa). Em với anh sẽ là bờ vai vững chắc cho nhau tựa vào khi mệt mỏi (em mạnh mẽ mà). Hãy khóc với em chứ không phải ai khác nhé anh. Cuộc sống đã rất mệt rồi, hãy cùng nhau làm những điều giản đơn thôi anh nhé.
Hẹn anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thư
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ