Tôi 30 tuổi, hiện là giáo viên tiểu học, hòa đồng, vui vẻ, rất chân thành với tất cả mọi người.
Tôi thích nghe nhạc và đi du lịch, thích đến những vùng đất mới, càng hoang sơ càng tốt, những vùng núi cao - nơi chứa đựng nhiều điều mới lạ hay vùng đồng bằng với hoa thơm gió lộng. Có thể mọi người nghĩ tôi sến súa, nhưng đó là những điều tôi mong đợi. Tôi thích đón nhận nắng trời vì điều đó làm tôi thấy mình rắn rỏi, mạnh mẽ và tâm hồn sảng khoái hơn nhiều.
Tôi không thích cuộc sống quá ồn ào, càng không thích sống ảo hay những nơi quá xa hoa, tráng lệ. Tôi chỉ mong đợi cuộc sống bình dị, chân phương nhất. Tôi là con gái nhưng không "bánh bèo", ít trang điểm, đi đâu chỉ đánh chút son cho mặt tươi hơn.
Tôi đã trải qua 2 mối tình, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi thấy tình yêu quan trọng với đời mình thế nào. Tôi mong sẽ gặp được người đàn ông chân thành, mộc mạc, giản dị, biết yêu thương mọi người và luôn chung thủy trong tình yêu.
Hy vọng với những chia sẻ rất thật này, tôi sẽ sớm tìm được người có thể cùng mình đi hết đoạn đường còn lại. Chúc tất cả mọi người luôn tràn ngập hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cảm ơn rất nhiều.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ