Từ: Thư Đỗ
Đã gửi: 12 Tháng Chín 2011 1:35 CH
Em đọc lời tâm sự của chị Duyên và những chia sẻ của các anh chị, em thấy phần lớn là chê trách chị Duyên và nói chị ấy ham tiền. Em nghĩ các anh chị đã nặng lời với chị ấy quá, vì nếu chồng chị ấy có thể tự lo cho bản thân thì cũng chẳng đến nỗi để vợ phải trầm cảm.
Về chuyện kiếm tiền thì quan điểm của em như thế này: một người đàn ông đủ tuổi, tốt nghiệp đại học thì ít nhất cũng phải có ý thức tự kiếm ra tiền, và có khả năng kiếm ra một khoản tiền trong một khoảng thời gian nhất định, có thể không cần thiết phải tháng nào cũng đều đều một khoản. Người đàn ông chuẩn bị lấy vợ thì cùng lắm cũng phải có một công ăn việc làm đủ nuôi mình đã, chưa kể đến là khi lấy vợ rồi còn bao nhiêu vấn đề tài chính phát sinh.
Đến em là con gái, trước khi lấy chồng em cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền nuôi đủ bản thân mình đã, chả lẽ lại ngửa tay xin chồng? Nhiều bạn gái của em trước khi đẻ con cũng phải cố mà kiếm ra không chỉ đủ cho mình mà còn phải để dành nuôi con, phòng trường hợp bất trắc, chồng bị tai nạn chẳng hạn. Chẳng lẽ các bạn ấy cũng được liệt vào hạng "ham tiền, sẵn sàng theo sếp giàu" của một số anh chị trên đây?
Em nói thật là đọc tâm sự của chị Duyên em thấy rất bức xúc cho chị, chồng là trụ cột mà trụ cột như thế thì nhà lung lay là phải. Em rất ác cảm với nghề kinh doanh đa cấp, phần lớn những người này chẳng "hoàn lương" đâu nếu không có biến cố xảy ra. Những người kinh doanh đa cấp không thể nhìn nhận hoàn cảnh của mình vì họ quen với ảo giác rồi.
Nhiều người chẳng làm ra tiền nhưng còn lấy tiền của nhà đi ôm hàng và làm xấu các quan hệ cá nhân của mình và của gia đình mình với những lời lẽ chào bán chẳng có tính bền vững. Kinh doanh đa cấp đã gây ra nhiều hệ lụy xã hội mà đâu đó chúng ta đã được đọc ở trang này, trang kia. Chuyện nhà chị Duyên cũng là một ví dụ.
Em và chồng cùng đọc tâm sự của chị Duyên, chồng em có nói chồng chị "có vấn đề về nhận thức". Em nghĩ các anh chị đây đừng nên trách móc chị Duyên, mà nên nghĩ một chút về câu hỏi của em: "Nam, tốt nghiệp đại học, 30 tuổi, bán hàng đa cấp, không nuôi nổi bản thân, hài lòng với công việc, có nên lấy hay không?".
Em cũng khuyên chị nên cho anh ấy một thời gian, nếu anh ấy chịu đi tìm việc khác thì chị tạo điều kiện, nếu anh ấy vẫn mơ tưởng công việc bán thực phẩm chức năng thì không chữa được đâu chị ạ. Chị không cần quan tâm đến thiên hạ đồn thổi gì cả, người ta có sống cho chị được đâu.