Từ: Ly Luynh
Đã gửi: 03 Tháng Giêng 2012 8:59 CH
Xin chào cobengangnguoc!
Tôi vẫn thường theo dõi các bài viết xung quanh đề tài người thứ ba, nhưng bài viết của em khiến tôi muốn viết đôi lời. Đọc qua bài viết của em, tôi cảm nhận được sự mặc cảm tự ti của em về gia đình, đặc biệt về người mẹ là người thứ ba.
Theo như tôi thấy, những điều đau khổ thiệt thòi mà em phải chịu từ lúc nhỏ không xuất phát từ việc mẹ em là người thứ 3 mà là từ nhân cách, tình cảm và cách giáo dục của mẹ em.
Có rất nhiều đứa trẻ là con của người thứ ba, nhưng chúng vẫn được mẹ nó yêu thương và dạy dỗ đàng hoàng. Cũng không thiếu những người con của kẻ thứ ba đã trở thành những người tài giỏi, những doanh nhân, bác sỹ, kỹ sư thành đạt.
Việc mẹ em bắt ép em phải xin tiền ba em, và cách đánh đập em như vậy chứng tỏ nhân cách, đạo đức, tình cảm của mẹ em bị méo mó từ trước chứ không phải vì là người thứ ba nên thành ra như thế. Và cũng có thể vì thế mà mẹ em mới trở thành người thứ ba.
Cũng là con gái của một người thứ ba, nhưng tôi không như em, không trách mẹ, không giấu diếm thân phận. Vì biết mẹ là người thứ ba nên tôi càng yêu mẹ hơn, vì bao thiệt thòi mẹ phải chịu đựng trong hoàn cảnh một mình nuôi con. Thiệt thòi vì hy sinh tình yêu của mình, vì không ai thông cảm, không một bờ vai nương tựa.
Nhưng mẹ tôi vẫn rất vĩ đại hơn bao người vợ, người mẹ có danh phận khác. Danh phận của mẹ tôi là do tình yêu thương và sự kính trọng của tôi trao tặng, chứ không là thứ danh phận vô nghĩa của một gia đình rối ren, không hạnh phúc.
Với tôi, người thứ ba không có tội. Nếu họ sống tốt với bản thân, với con cái, với đồng nghiệp, với người thân và không đang tâm phá hoại gia đình người khác để giành cha cho con của mình. Có thể do tôi may mắn được mẹ yêu thương và chăm sóc chu đáo hơn em nên tôi không có cái nhìn kỳ thị với người thứ ba. Nhưng tôi cũng giống như em, rất khao khát được cha yêu thương, được cha dẫn đi công viên hoặc cùng chụp ảnh kỷ niệm trong ngày tốt nghiệp như bao bạn bè khác.
Tôi cũng có người yêu, nhưng chưa muốn kết hôn. Không phải vì sợ gia đình bạn trai dị nghị chê bai hoàn cảnh gia đình. Mà vì tôi muốn có thêm thời gian nhằm tạo thêm nhiều cơ hội để anh ấy cũng như gia đình anh ấy thực sự thông cảm và yêu mến gia đình mình, đặc biệt là với mẹ của tôi, người tôi rất hâm mộ, cảm thông.
Tôi viết những lời này hy vọng góp thêm cho em chút ít cái nhìn thiện cảm hơn với mẹ của mình, và cũng không phải mặc cảm hay tự ti nhiều về vấn đề mẹ là người thứ ba với bạn trai. Nếu bản thân em không tôn trọng yêu thương mẹ mình thì bạn trai em cũng khó mà làm được điều đó.
Vì vậy chuyện giấu diếm hoàn cảnh sẽ không tốt nếu em muốn tiến xa hơn với bạn trai. Tuy nhiên, tôi cũng rất hài lòng với cách em chứng tỏ mình với các anh chị con của cha em, cũng như gần gũi cha và má lớn thay vì hận thù như bao người khác.
Thân chào và chúc em gặp nhiều may mắn.