
Kyrgios liên tục than phiền với trọng tài. Ảnh: AFP.
Nick Kyrgios có thể tạo ra những pha bóng đầy tính giải trí trên sân quần, nhưng bên cạnh đó là những rắc rối không đáng có. Trong trận gặp Tomas Berdych ở vòng ba Australia Mở rộng, tay vợt chủ nhà nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc.
Trong set hai, Kyrgios đột ngột dừng thi đấu, tiến lại gần trọng tài và than phiền về tiếng nhạc quá to, xuất phát từ trận đấu cricket ở sân MCG bên cạnh.
"Ông vẫn thấy ổn với điều này sao? Nhạc to quá chừng khi chúng tôi đang thi đấu này. Không phải tôi đã nói với ông tới bảy lần rồi sao", Kyrgios chất vấn trọng tài người Anh James Keothavong. "Tôi phải nghe thể loại nhạc gì thế này? Chả khác gì gánh xiếc".
Sau khi bị Berdych dẫn trước hai set đầu tiên, Kyrgios về chỗ ngồi và chửi thề.

Tay vợt 20 tuổi ném vợt khi thi đấu. Ảnh: Reuters.
Sang set ba, tay vợt 20 tuổi thi đấu rất hay, chỉ cho hạt giống số sáu ăn được một game duy nhất. Nhưng chung cuộc, Berdych giành vé vào vòng bốn với các tỷ số 6-3, 6-4, 1-6, 6-4.
"Siêu quậy" người Australia được xem là một trong những tài năng mới của làng banh nỉ thế giới. Nhưng khán giả lại biết đến anh nhiều hơn với những trò gây rối. Kyrgios trước khi rời sân hôm thứ sáu, không quên đến gặp trọng tài Keothavong và nói: "Ông là một trọng tài kinh khủng".
Kyrgios phát biểu sau đó: "Tôi nghĩ trọng tài không điều khiển tốt trận đấu. Tôi chưa bao giờ thấy nhạc được mở khi đang thi đấu. Tôi đã nói nhưng ông ấy bảo chẳng nghe thấy nhạc gì cả. Tôi thì nghe thấy rất rõ. Thật kỳ lạ".
Khởi Nguyên