![]() |
Diễn viên Linh Nga. |
Mẹ đẹp lắm và thông minh nữa. Nhưng tôi thấy rõ là mẹ không gặp may và bất hạnh. Không hiểu vì lý do gì, sau khi cưới, bố mẹ đem nhau về Nam Định. Thu nhập ở đoàn văn công tỉnh không đủ để bố mẹ yên tâm yêu nghề và nuôi con. Hình như sắc đẹp của mẹ, sự hiểu biết quá nhiều của mẹ không hợp thời lúc đó. Bố mẹ thường xuyên không bằng lòng với nhau vì những lý do lặt vặt. Lên 10 tuổi, tôi được tuyển vào trường múa, mẹ dắt tôi cùng anh trai lên Hà Nội. Tài sản duy nhất của 3 mẹ con là một vali quần áo. Tìm được chỗ ở nhờ, mẹ bắt đầu kiếm tiền bằng nghề buôn bán lặt vặt. Mít, rau, khoai, gà vịt, gặp gì mẹ buôn nấy, miễn là đủ để 3 mẹ con ăn qua ngày và nộp tiền học cho con.
![]() |
Một cảnh trong phim "Xuôi ngược đường trần". |
Thời gian sau, mẹ kiếm tiền ổn định bằng việc hằng ngày dạy từ 5h sáng, thổi xôi rồi đội đi bán. Mẹ gầy, chỉ có 35 kg mà thúng xôi thì nặng nên dáng mẹ lúc nào cũng liêu xiêu chực ngã. Thế rồi, một ngày trời mưa bão, đường đầy bùn, mẹ bị ngã ở chân cầu thang, máu chảy nhoe nhoét mười đầu ngón chân. Hình ảnh ấy, có lẽ đến cuối đời tôi cũng không thể quên được. Một mớ rau mẹ chia thành 3 bữa, những cái đầu cá vứt đi mẹ nhặt để làm thức ăn riêng cho mình, thế mà bữa ăn nào của tôi cũng có thịt. Mẹ bảo: “Học múa vất vả lắm”. Dẫu một mình lăn lộn ở thành phố, làm đủ nghề để nuôi con, nhưng mẹ vẫn đẹp rực rỡ. Tôi đã nhiều lần chứng kiến có nhiều người đàn ông có địa vị, vật chất đến với mẹ, nhưng mẹ đều từ chối. Mẹ như đi tu giữa đời vậy.
(Theo Điện Ảnh - Kịch Trường)