![]() |
Quang Liêm hiện là niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà |
Trao đổi với VnExpress, bà Lệ, mẹ Quang Liêm, thông báo: "Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã có văn bản đồng ý cho em được vào thẳng cấp 3. Hiện nay, họ đã gửi hồ sơ của Liêm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để chờ quyết định cuối cùng". Như vậy, gần như chắc chắn Liêm sẽ được tạo điều kiện để có thể góp mặt tại Đại hội Olympic cờ vua thế giới 2006 (Turin, Italy).
Không giống như các kỳ thủ khác, Quang Liêm được coi là "hàng hiếm" trong làng thể thao Việt Nam. Trong cả 9 năm học vừa qua, Liêm luôn là học sinh giỏi của trường PTCS Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận). Để "vẹn cả đôi đường", gia đình và bản thân Liêm đã phải nỗ lực rất nhiều. Sau mỗi đợt đi tập huấn, thi đấu về, Liêm lại phải "chạy" gấp 2, 3 lần bạn bè cũng lứa để theo kịp chương trình văn hóa. Thời gian nghỉ hè được dành hết cho việc học và luyện cờ. Thậm chí, trong dịp tết âm lịch 2004, gia đình đã chấp nhận bỏ tiền túi đưa anh em Long - Liêm sang Nga thi đấu cọ xát tại giải cờ vua quốc tế Aeroflot - nơi rất nhiều đại kiện tướng quốc tế tranh tài. Hằng ngày, Liêm thường xuyên lên mạng so tài và từng thắng ĐKTQT Zurab Azmaiparashvili (Gruzia, hệ số 2669, thứ 36 thế giới). Một kỷ niệm đẹp khác của Liêm là từng thủ hòa ĐKTQT Anatoly Karpov (Nga) trong trận "giao hữu" tại giải các nhóm tuổi thế giới năm 2005 tại Pháp.
Cũng đã có những lúc tưởng như áp lực của việc học văn hóa sẽ chặn đứng bước tiến của Quang Liêm. Năm ngoái, ngay sau khi tập huấn gần 3 tháng tại Hungary, gia đình đã phải xin cho Liêm hoãn tập trung đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 23 để lo thi cuối kỳ.
Kiện tướng cờ vua có HC vàng cờ tướng
Làm quen với cờ vua khi chưa đầy 6 tuổi dưới sự dẫn dắt của anh trai Quang Long và cuốn "Tự học chơi cờ", Liêm nhanh chóng chứng tỏ được tài năng thiên bẩm của mình. Nhưng một chi tiết mà ít người biết đến là tấm HC vàng đầu tiên của Liêm lại ở môn... cờ tướng. "Năm em học lớp 1, trường tổ chức thi cờ và em đăng ký thi cờ vua. Do nhầm lịch nên đến hôm thi em lại bước vào phòng thi cờ tướng, ai ngờ lại đoạt quán quân... Tuần sau trường tổ chức thi cờ vua thì lại bị thua ngay từ vòng đầu. Lý do thua khá "ngộ" và em còn nhớ mãi: Trận đó sau khi chơi khoảng 15 phút, đối thủ của em (học lớp 3) đề nghị mỗi bên di chuyển 2 nước đi mỗi lần cho tiết kiệm thời gian... Hồi đó, em chưa hiểu luật và cũng chưa nhìn xa nên đồng ý. Bạn ấy đi 1 lần 2 nước và chiếu bí khiến em chịu thua mà không biết mình vừa bị ăn gian", Quang Liêm tâm sự trong tiếng cười giòn tan.
![]() |
Từ đó đến nay, bộ sưu tập của Liêm ngày càng trở nên đồ sộ với đủ loại huy chương vàng, bạc, đồng khu vực, giải trẻ châu lục và thế giới. Năm 2005 đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Liêm khi giành thành tích nổi trội như chức vô địch cờ nhanh toàn quốc, vô địch U14 thế giới, lấy đủ 3 chuẩn kiện tướng quốc tế, 2 HC vàng, một HC bạc SEA Games 23. Kỳ thủ "nhí" này cũng đã được bầu chọn là VĐV nam TP HCM xuất sắc năm 2005. Hiện nay, Liêm ấp ủ hy vọng cùng với Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Từ Hoàng Thông, Dương Thế Anh, gây "sốc" tại Đại hội Olympic cờ vua 2006 đang tới rất gần.
Mơ là doanh nhân
Trong một lần "bật mí" với VnExpress, Quang Liêm nói về hoài bão của mình: "Em mong ước mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng là một kỳ thủ đẳng cấp để mang vinh quang về cho Tổ quốc". Ấp ủ những dự định lớn lao trong tương lai nhưng khi được hỏi muốn được bố mẹ thưởng gì cho chiếc HC vàng Đại hội TDTT vừa qua, như bao bạn nhỏ cùng lứa khác, Liêm cũng chỉ ao ước được "cùng gia đình dùng bữa tối tại một quán ăn dễ thương, yên tĩnh cùng với nhiều món ăn ngon...".
Minh Nguyên