|
Lương Bích Hữu và bức chân dung tự họa. Ảnh: Mực Tím. |
Lương Bích Hữu có bức chân dung tự họa "kỷ niệm lần đầu tiên mặc áo dài" của mình. Hữu bật mí: "Trước khai giảng mấy ngày, mẹ và các chị đã dắt tôi đi đo và may một chiếc áo dài. Đêm trước ngày đi học tôi không tài nào chợp mắt được, thế là lén mẹ lấy áo dài ra ướm thử trước gương rồi... tự cười một mình. Máu họa sĩ nổi lên, cứ thế tôi mặc nguyên chiếc áo dài rồi tự vẽ chân dung cho mình, hình như mất gần cả tiếng thì phải. Điều “băn khoăn” nhất của tôi lúc đó là liệu mặc áo dài có... nhảy dây được không? Chiếc áo dài đó giờ vẫn còn nằm trong rương đồ của tôi, xem như một kỷ niệm thời đi học".
Tóc Tiên bị... lưu ban?
Khi mới nhập học lớp 10 ở trường Lê Hồng Phong, Tóc Tiên đã bị mọi người phát hiện bởi mái tóc xù quen thuộc: “Ê, bạn này thi Yo Ước Mơ Xanh nè. Trời, giờ còn học lớp 10 hả, chắc học dở quá nên bị ở lại lớp...”. Hóa ra khi thi Yo Ước Mơ Xanh, Tóc Tiên đã... khai thêm 2 tuổi: từ 14 “nhảy” lên 16 cho đủ tuổi dự thi (thế nên ai cũng tưởng bị “đúp”). Tuy mới đầu năm mà đã bị đồn ở lại lớp, nhưng cô nàng cười: “Hổng sao, nếu sợ làm sao tôi được 12 năm liền học sinh giỏi chứ”.
|
Tóc Tiên khi nhận giải 3 học sinh giỏi thành phố môn Anh văn. Ảnh: Mực Tím. |
Đăng Khôi giỏi tài biến hóa
Hồi đi học, Đăng Khôi sợ nhất môn... lịch sử vì môn này có quá nhiều số liệu về ngày tháng cần phải nhấn “Ctrl+S” (lưu vào bộ nhớ). Có lần bị thày kêu lên trả bài, dù đã học bài khá kỹ nhưng mấy con số ngày tháng vẫn chưa nhập được vào đầu anh. Thế là thay vì nói “Vào năm 1789 các nhà cách mạng Pháp đã hội họp tại Paris để thành lập nên Quốc hội...” thì anh lại biến tấu thành “Một ngày kia, các nhà cách mạng Pháp đã hội họp tại Paris để thành lập nên Quốc hội...”. Cuối cùng anh cũng được thày cho điểm... vớt. Hú vía!
Cách học Anh văn của Ưng Hoàng Phúc
"Hồi cấp 2, tôi ngán nhất là môn Anh văn vì nói thật, cách phát âm của tôi không chuẩn lắm. Lên cấp 3, tôi hạ quyết tâm khắc phục điểm yếu này bằng cách... nghe những bài hát tiếng Anh rồi bắt chước phát âm theo. Khi tổng kết hay phát thưởng tôi đều xung phong lên hát một ca khúc tiếng Anh. Nhờ siêng tập luyện bằng cách... hát nên tôi đã bớt sợ Anh văn, cộng thêm việc trau dồi từ vựng và ngữ pháp nên điểm trung bình môn tiếng Anh của tôi đã “vượt chỉ tiêu” mong đợi", Ưng Hoàng Phúc nhớ lại.
Phạm Quỳnh Anh: Chạy thì chạy
Ngày xưa, trường Quỳnh Anh không có nhiều bóng cây nên việc ra sân chạy y như một... cực hình vì đứa nào cũng... sợ nắng. Nhớ lần thi cuối học kỳ môn chạy sức bền 1.000 m, mới chạy được nửa đường cô nàng đã lăn đùng ra... xỉu do nắng và mệt. Thày và mấy đứa bạn phải đưa Quỳnh Anh vào phòng y tế gấp. Khi tỉnh lại chắc thấy gương mặt cô nàng “thảm” quá nên thày đã cho cô đủ điểm không bị rớt. Bây giờ làm ca sĩ, sức khỏe là quan trọng nên cô không dám lơ là, ngày nào cũng tập chạy bộ khoảng một tiếng.
|
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: quochuyphoto.com. |
Thủy Tiên và cô bạn chưa chụp hình chung
Thời cấp 3, Thủy Tiên học ở trường Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá, Kiên Giang). Đầu năm học lớp 12, có cô bạn tên là Hồng Yến mới chuyển vào lớp. Cô bạn này là học sinh giỏi có tiếng.
Trong lớp, Thủy Tiên là đứa “đầu têu” những trò quậy phá, còn Hồng Yến lại dịu dàng và tốt bụng lắm. Vậy mà hai đứa lại thân nhau. Yến là người đã giúp đỡ cho Tiên trong việc học rất nhiều, cũng chính bạn ấy đã tìm thông tin về những trường nhạc, những bài báo... để giúp cô định hướng con đường ca hát về sau của mình. Ngược lại Tiên đã chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống với bạn ấy... Dù đến hôm nay hai đứa vẫn chưa một lần chụp chung với nhau một tấm hình nào cả, nhưng đó vẫn là một tình bạn quý giá nhất của cô!
(Theo Mực Tím)