Hè năm nay, mẹ cho tôi vào TP HCM chơi một tuần, nhân tiện cũng là thăm gia đình dì ở trong đó. Tôi háo hức lắm, ngay từ những ngày đầu hè tôi đã online bằng chiếc tablet thân yêu để săn vé máy bay giá rẻ. Tôi đọc được trên mạng có chương trình khuyến mãi hấp dẫn của một hãng máy bay. Nếu là vị khách đăng ký vé mang số hiệu tròn trăm, tròn nghìn… trong tuần, bạn sẽ được mua vé máy bay với giá ưu đãi.
Nhờ chiếc tablet gọn nhẹ và rất thuận tiện để online, tôi thường xuyên truy cập vào trang web đó để chờ cơ hội đến. Khi đi đến đâu tôi cũng mang theo và liên tục update thông tin. Và sau nhiều lần, cuối cùng may mắn đã đến với tôi. Hôm đó tôi đi shopping với đứa bạn, trong lúc chờ bạn thử quần áo, tôi tranh thủ online bằng chiếc tablet và bất ngờ tôi thấy đang đến vị khách thứ 999. Tôi nhanh chóng đăng ký và may mắn trở thành vị khách thứ 1.000 trong tuần đó của hãng. Tôi đã mua được vé từ Hải Phòng vào TP HCM chỉ với 100.000 đồng. Vậy là “em” tablet đã giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền nhờ sự thuận tiện và hữu ích của nó.
Vào trong đó, tôi ngạc nhiên khi thấy thành phố nhộn nhịp và sôi động hơn hẳn Hải Phòng quê hương của tôi. Tôi tò mò và muốn khám phá ngay mọi thứ. Tôi không muốn để phí bất kỳ giây phút nào. Dì tôi có hai con, đứa lớn đang học lớp mười hai, kém tôi ba tuổi, còn đứa nhỏ năm nay mới học lớp ba. Tuy nghỉ hè nhưng cả hai đứa đều phải đi học thêm. Dì chú đi làm suốt, chỉ được nghỉ thứ 7 và chủ nhật.
Trong tuần không ai có thời gian đưa tôi đi chơi cả. Tôi lại không có nhiều thời gian ở lai nơi này, vả lại, ít khi tôi mới có dịp vào đây. Vì vậy tôi quyết định tự mình đi du lịch. Ngay sáng hôm sau, tôi đã nhờ đến “em” tablet thân yêu để tìm các địa điểm du lịch nổi tiếng, các tuyến xe buýt và tôi đã lên được lộ trình cho mình. Tôi dễ dàng bắt được các tuyến xe và bắt đầu cuộc hành trình. Tôi đi thăm công viên Gia Định ngay gần nhà dì, rồi tôi đi thăm quan các chợ lớn như chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu, Nhà thờ lớn, Nhà hát lớn…
Hành trang mang theo bên tôi chỉ là chiếc tablet. Tôi chụp rất nhiều ảnh, quay các video clip bằng tablet và có nó tôi cũng không sợ bị lạc đường. Tôi còn nếm thử rất nhiều đặc sản ở đó như sầu riêng, bánh tráng trộn, bánh pía… mà ở Hải Phòng tôi ít có cơ hội được thưởng thức. Tôi đã kết thúc ngày đầu tiên trong hành trình rất suôn sẻ như thế.
Ngày thứ hai, tôi rủ bé út nhà dì đi chơi. Bé mới học lớp ba nhưng rất nhanh nhẹn và ngộ nghĩnh, dễ thương với chất giọng miền Nam ngọt ngào. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trên các tuyến buýt. Tôi rủ bé đi Thảo Cầm Viên, bé thích thú lắm, tất nhiên rồi, đến tôi còn thấy rất thú vị nữa là. Hôm nay tôi không những chỉ chụp cảnh, mà còn có thể ghi lại hình ảnh của mình trong những bức ảnh đó. Tôi đã nhờ bé chụp ảnh và chiếc tablet rất dễ để sử dụng. Bé nhanh chóng học được cách chụp và tôi cũng có những bức ảnh độc đáo. Sau đó chúng tôi còn đi Dinh Độc Lập và Bến cảng Nhà Rồng. Tôi kết thúc ngày thứ hai của cuộc hành trình với niềm vui còn lớn hơn nhiều ngày hôm trước. Tôi thường xuyên lên facebook và “khoe” những địa điểm mà tôi đi qua, bức ảnh mà tôi có được. Bạn bè ai cũng khen làm tôi sướng lắm.
Các ngày tiếp theo tôi cùng hai bé đi chơi xa hơn. Chúng tôi đi Đầm Sen, rồi Suối Tiên… Nhờ có tablet, tôi đã thực hiện cuộc hành trình của mình thuận lợi và tiết kiệm nhất. Cuối tuần dì chú tôi được nghỉ, cả gia đình cùng đi Đại Nam và Vũng Tàu. Vì các địa điểm đó ở xa nhà nên dì chú cũng không thông thuộc đường lắm và một lần nữa chiếc tablet của tôi lại được dịp trổ tài. Tôi còn tìm được những địa điểm ẩm thực hấp dẫn xung quanh khu vui chơi nữa. Dì tôi cứ tấm tắc khen chiếc tablet hay và tiện dụng quá. Dì còn nói sẽ mua cho bé lớn một cái để phục vụ cho việc học. Tôi cũng dùng chiếc tablet để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả nhà và có những thước phim thật đắt giá.
Kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui, tôi có thêm một hành trang mới, một tầm nhìn mới, một kinh nghiệm mới. Và tất nhiên không thể không kể đến công lao của chiếc tablet thân yêu, "em" giúp tôi có một chuyến đi thành công và ý nghĩa.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Thị Bích Ngọc