Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 29/11/2018, 08:36 (GMT+7)

Kỳ Duyên hóa thân thành bà Đặng Tuyết Mai

Bộ ảnh “Người đẹp thành đô” gợi nhớ những kỷ niệm đẹp của MC và mẹ.

Bộ sưu tập áo dài mới của nhà thiết kế Võ Việt Chung được lấy cảm hứng từ thời trang của các thiếu nữ Sài Gòn những năm 1960. Trong đó, bà Đặng Tuyết Mai - mẹ MC Kỳ Duyên - là một trong những hình mẫu.

MC Kỳ Duyên hóa thân thành người mẹ quá cố
 
 

Bà Đặng Tuyết Mai được xem là biểu tượng sắc đẹp và thời trang của Sài Gòn những năm 1960. Những bộ áo dài của bà ghi dấu ấn với phong cách nền nã, sang trọng. Trong hình: MC Kỳ Duyên lúc nhỏ bên mẹ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên thừa hưởng nhan sắc ở mẹ. Khi lớn lên, cô cũng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, lối sống văn minh như mẹ. Bà Đặng Tuyết Mai qua đời năm 2016 vì ung thư. Tại tang lễ, Kỳ Duyên đã mặc áo dài đen, trang điểm đẹp để tiễn biệt mẹ. 

Võ Việt Chung đã gặp Kỳ Duyên để nghe nhiều câu chuyện gia đình của cô nhằm lấy cảm hứng thực hiện bộ áo dài. 

Người mẫu nhỏ tuổi - bé Miho - thể hiện hình ảnh MC Kỳ Duyên khi nhỏ. Cô vẫn thường theo mẹ dạo chơi khắp Sài Gòn mỗi khi bà rảnh rỗi.

Gam màu trắng, đen cùng vòng cổ ngọc trai không lỗi mốt theo năm tháng. 

Trang phục sử dụng chất liệu chiffon in hoa màu pastel kết hợp cùng những phụ kiện như găng tay, kính mát, trang sức ngọc trai… 

Giai đoạn những năm 1960, thời trang Việt đón làn gió mới từ phương Tây.

Đường chít eo tôn dáng Kỳ Duyên. Cách vấn tóc của chị tái hiện phong cách phụ nữ Sài Gòn thời xưa.

Kiểu tóc tém và áo dài cổ thuyền mang đến nét trẻ trung, mới mẻ cho nữ MC. 

Ảnh: Tùng Chu. Tóc và trang điểm: Nhật Bình. 

Vân An