"Tôi vẫn ngủ ngon, nhưng hôm qua Chelsea đã chơi rất tốt. Xin chúc mừng chiến thắng và chúc Mount may mắn trong trận chung kết Champions League đầu tiên", Kroos viết, kèm lời trích mà Mason Mount nhắm vào an trên Twitter.
Ngay sau trận bán kết lượt về ở Stamford Bridge - nơi Chelsea giành chiến thắng 2-0 để vượt qua Real với tổng tỷ số 3-1 và giành quyền vào chung kết Champions League, Mount châm chọc Kroos: "Tôi thấy một trong số các cầu thủ Real nói rằng chưa đối thủ nào làm anh ấy mất ngủ. Lẽ ra anh ấy nên mất ngủ vì một đối thủ như Chelsea".
Mount chính là tác giả bàn ấn định cho Chelsea. Lời châm chọc của anh được cho là nhằm vào phát biểu của Kroos trước trận đấu. Khi đó, tiền vệ Real khẳng định trong 15 năm sự nghiệp, chưa đối thủ nào khiến anh mất ngủ.
Đây là lần đầu tiên Mount vào chơi một trận chung kết Champions League. Tiền vệ 22 tuổi mới khoác áo đội một Chelsea từ mùa 2019-2020, sau khi trưởng thành với đội trẻ. Trong khi đó, Kroos là huyền thoại của Real và bóng đá Đức. Tiền vệ 31 tuổi từng giành một Champions League với Bayern, ba Champions League liên tiếp với Real và một World Cup với đội tuyển Đức.
Thanh Quý (theo Twitter)