Hai bàn thắng khó tin vào những phút bù giờ của Edin Dzeko và Sergio Aguero đã giải cứu Man City, sau khi tưởng như đội bóng này phải đầu hàng MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Trung vệ Vincent Kompany chia sẻ sau trận đấu quyết định: “Tôi chưa bao giờ thôi tin tưởng hay hết hy vọng vào Man City. Khi Dzeko ghi bàn, tôi chợt nhớ lại những khoảnh khắc tương tự trong mùa giải này. Trận gặp Tottenham, chúng tôi có bàn thắng ở phút cuối. Chúng tôi cũng có cú lội ngược dòng khi bị Sunderland dẫn trước 2 bàn. Man City đã làm được điều đó trong quá khứ nên không có lý gì nó không thể lặp lại”.
![]() |
Kompany và chiếc Cup vô địch Ngoại hạng Anh 2011-12. |
Trong trận đấu tối qua, Pablo Zabaleta giúp Man City vươn lên dẫn trước QPR trong hiệp một. Nhưng bước sang hiệp hai, đội khách bất ngờ ghi được 2 bàn thắng để dẫn lại 2-1 dù phải chơi thiếu người.
“Nếu nói đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời thì tôi thật sự không muốn lặp lại lần nào nữa. Tôi như chết đứng người khi QPR nâng tỷ số lên 2-1”, đội trưởng của Man City thú nhận.
Kompany khẳng định anh và các đồng đội thi đấu dưới màu áo của Man City để giành những danh hiệu cao quý chứ không phải mục đích nào khác. “Hôm nay, chúng tôi đã là nhà vô địch. Chúng tôi không đến với đội bóng vì tiền hay những thứ mà chúng tôi đã nghe. Tôi và các đồng đội đã mơ về những danh hiệu như thế này khi chúng tôi vẫn chưa có gì cũng như tiền bạc. Điều quan trọng là chúng tôi đã chiến đấu để có được chức vô địch như ngày hôm nay”, cầu thủ người Bỉ kết luận.
Ngọc Hải