
Không phải lần đầu Koeman bức xúc với trọng tài vì quyết định khó hiểu khiến Barca bất lợi. Ảnh: Reuters
Sau khi trọng tài Cordero Vega thổi còi hết hiệp một, Koeman tiến ngay vào sân để đòi lời giải thích từ trọng tài. "Sao ông không xem lại pha bóng đó, chẳng có tác động nào cả", ông nói với vẻ giận dữ, nhưng không nhận được câu trả lời.
Hiệp một không có phút đá bù nào, nhưng trọng tài Vega vẫn cho Huesca phản công sau quả phạt góc của Barca. Đến phút 45 và 29 giây, tiền đạo Rafa Mir sút hụt trong cấm địa rồi ngã ra trước mặt thủ môn Marc-Andre ter Stegen. Trọng tài Vega thổi phạt đền cho Huesca, và bị cầu thủ Barca phản ứng. Họ đề nghị trọng tài xem lại tình huống để quyết định, nhưng bất thành. Sau khoảng hai phút, VAR cũng không can thiệp. Chính Mir sút phạt đền gỡ tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách Huesca.
Trong phỏng vấn với kênh Movistar sau trận, Koeman nói: "Thật điên rồ vì VAR đã xem tình huống tới vài phút. Điên thật. Ter Stegen không chạm vào đối thủ. Không thể là phạt đền. Rõ như ban ngày. Tỷ số bị rút ngắn xuống còn 1-2 ngay trước khi hiệp một kết thúc. Thật bất công".
Koeman vẫn phẫn nộ, dù Barca ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để thắng 4-1. Họ rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng của Atletico Madrid xuống còn bốn điểm. Hai đội vẫn còn 11 trận đấu phía trước.
Hoàng An (theo Sport)