"Hai bàn thua toàn là lỗi của chúng tôi", Ronald Koeman nói trong cuộc họp báo sau trận Barca 1-2 Granada hôm 29/4. "Kết quả này rất đáng thất vọng. Rất khó chấp nhận điều này, vì chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận đấu. Barca đã tự bắn vào chân, bởi nếu thắng, chúng tôi sẽ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Dù sao, chúng tôi còn năm trận nữa để sửa sai".
Barca dứt điểm 16 lần, cầm bóng 82% thời lượng và có 872 đường chuyền khi tiếp Granada ở Camp Nou. Đây là đối thủ đã hết động lực mùa này, với vị trí giữa bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên, trong một ngày dứt điểm vô duyên, Barca chỉ ghi một bàn nhờ công Lionel Messi. Họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nhân đôi cách biệt, trước khi bị Granada chọc thủng lưới hai lần ở nửa cuối hiệp hai.
"Chúng tôi phải chấp nhận kết quả", Koeman nói thêm. "Sự thật là chúng tôi thua và không thể đảo ngược điều này. Chúng tôi có cơ hội tốt để thắng và lên đỉnh bảng, điều đó đã trôi qua rồi. Đội bóng cần quên nhanh trận thua này để tập trung cho chặng đường phía trước".
Sau khi Granada gỡ hòa ở phút 63, Koeman tranh cãi với trọng tài thứ tư và bị truất quyền chỉ đạo. Nhà cầm quân Hà Lan phàn nàn: "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chẳng nói gì xúc phạm trọng tài. Tôi chỉ nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy không tôn trọng tôi. Tôi không thấy bản thân sai. Trong báo cáo, họ nói rằng tôi thiếu tôn trọng trọng tài thứ tư, nhưng sự thật không phải vậy. Nếu họ sắp đặt những điều tôi chưa nói, tôi sẽ phải làm gì đó".
Cuối tuần này, Barca làm khách của Valencia, đội chưa chắc chắn trụ hạng. Sau đó, ở vòng 35, Koeman và học trò tiếp Atletico tại Camp Nou. Trận đấu này có thể định đoạt cơ hội giành La Liga của Barca.
Vy Anh (theo Goal)