"Điều tích cực duy nhất của Super League là nó đã không xảy ra. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó", Klopp nói tại họp báo trước vòng 33 Ngoại hạng Anh. "Chúng ta đều muốn Super League biến mất, nhưng rồi thể thức mới của Champions League ra đời. Là ai đã đọc bản thảo cho thể thức mới này và rồi thốt lên 'thật tuyệt vời!'? Ai đó hãy nói với tôi là mục đích không phải vì tiền đi".
"Thể thức mới thực sự là một trò hề. Tôi đã đề cập vấn đề này từ trước khi Nations League ra đời. Rồi còn FIFA Club World Cup nữa. Họ chẳng bao giờ tham khảo ai, mà cứ thế thông báo thôi? Tại sao ư? Vì tiền", Klopp nhấn mạnh.
Hôm 19/4, UEFA công bố thể thức mới của Champions League. Vì số đội tăng từ 32 lên 36, số trận vòng bảng của của giải đấu sẽ tăng từ sáu lên 10 trận.
Klopp nói tiếp: "Mọi người đều rõ quan điểm của tôi về việc tăng trận đấu. Anh không thể cứ thế mà tăng thêm trận, tăng thêm giải đấu. UEFA đã gọi tôi, và tôi chỉ có một giờ đồng hồ để hiểu hết ý tưởng của họ. Tôi nói luôn là không thích thay đổi này. Vòng bảng, theo thể thức mới, có tới 10 trận, thay vì chỉ sáu như cũ và tôi không thấy lý do gì để ủng hộ điều này".
"Để xem chuyện gì sẽ xảy ra. UEFA có thễ sẽ bảo bóng đá Anh hủy các giải cúp quốc nội, hoặc vận động Ngoại hạng Anh giảm từ 20 còn 18 đội đấy. UEFA cứ thử xem, và giải Ngoại hạng cùng Cup Liên đoàn sẽ đáp 'Không đời nào'".
Ngoài ra, nhà cầm quân 53 tuổi cũng bức xúc vì UEFA đã thiếu tôn trọng ông cùng các CLB khác, khi tự thay đổi thể thức mà chưa tham khảo họ. Klopp nói: "Những đối tượng không bao giờ được hỏi ý kiến chính là HLV, các cầu thủ và người hâm mộ. Tôi biết CĐV nghĩ chúng tôi kiếm nhiều tiền, nhưng thực sự là chúng tôi đã ở sát giới hạn. Mọi HLV khác cũng nghĩ như tôi thôi, tin tôi đi".
"UEFA không hề tham khảo chúng tôi. Những người lập ra Super League cũng không hề. Chẳng ai hỏi ý kiến chúng tôi. Có phải tôi từng nói với tình thế hiện nay, các cầu thủ không thể chơi nhiều hơn được nữa? Bạn không thể chơi ở một giải vô địch quốc gia có tới 20 đội, hai giải Cup quốc nội và rồi 10 trận Cup châu Âu trước thềm Giáng sinh. Chúng tôi không được hỏi ý kiến và chỉ biết chấp nhận".
Trong năm qua, Liverpool phải chơi nhiều mặt trận, trong bối cảnh không có quãng nghỉ đủ dài cho các cầu thủ phục hồi. Hậu quả là các trụ cột của Klopp lần lượt chấn thương, nhẹ thì nghỉ vài tuần như Sadio Mane hay Mohamed Salah, còn nặng thì nghỉ hết mùa như Virgil van Dijk, Joe Gomez.
Dù được xếp là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu, Liverpool vì thế, trượt dài và trắng tay mùa này. Họ thậm chí có thể đứng ngoài top 4 khi Ngoại hạng Anh khép lại nếu không sớm cải thiện phong độ. Liverpool hiện đứng thứ bảy trên bảng điểm, kém vị trí thứ tư của Chelsea hai điểm.
Klopp phân tích: "Super League qua đi, và rồi lại có vấn đề khác ập tới. Người ta thường dè bỉu chúng tôi rằng 'các người ăn lương cao, các người hãy xoay tua đi'. Nhưng cấu trúc bóng đá lúc này không cho phép tăng số trận đấu, và tôi không rõ nguyên nhân mấy người ngồi trên kia lại tin rằng các CLB nên đá nhiều trận hơn. Nếu thế thì thời gian nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta phải đảm bảo chất lượng của môn thể thao này ngày một cao hơn, không phải bằng cách vung tiền mà là tập luyện. Cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới không tập luyện cũng chẳng chơi hay được, mà thời gian qua chúng tôi phải liên tục cắt giảm các bài tập".
Ngoài ra, HLV Liverpool cũng khẳng định những đòi hỏi trong quá khứ của ông là có cơ sở. Không dưới một lần mùa này, Klopp kêu gọi ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho các đội thay năm người mỗi trận, chứ không phải ba như hiện nay.
"Tôi đã nhiều lần nói về vấn đề này nhưng chẳng ai lắng nghe. Họ nói tôi rên rỉ. Giờ thì đã xuất hiện vấn đề và tất cả đều cùng hội cùng thuyền. Khi tôi nói về việc thay năm người, tại đất nước này, người ta bảo như thế là làm lợi cho các đội mạnh. Không hề. Nó mang lại lợi ích cho các cầu thủ. Nhưng có ai thèm nghe đâu. Đây là những gì tôi quan tâm, không phải chỉ cho những thứ không diễn ra mà cho những vấn đề đang tồn tại mà chúng ta phải xử lý nó hàng ngày", Klopp nói thêm.
Kim Hoà tổng hợp