HLV Eduardo Berizzo bị trọng tài đuổi khỏi sân trong hiệp hai khi có ý định câu giờ. Ông ném bóng đi và trì hoãn pha ném biên của Liverpool tới hai lần, khiến trọng tài Danny Makkelie ra quyết định nghiêm khắc.
Nhưng bằng cách nào đó, ban lãnh đạo Sevilla cho rằng Klopp là nguyên nhân dẫn đến việc Berizzo không thể tiếp tục chỉ đạo. Họ liên tục có hành vi trách móc và khiêu khích “thuyền trưởng” của Liverpool.
Đây là lý do khiến Klopp tiến đến rồi phẫn nộ nói thẳng mặt trợ lý Ernesto Marcucci của đội khách: "Tại sao ông hét vào tôi? Tại sao? Tại sao ông hét vào tôi? Đừng chạm vào tôi. Tại sao? Tại sao ông làm thế? Tôi đã làm gì chứ? Các ông bị điên sao? Tôi có làm gì đâu? Tại sao? Tôi đã làm gì? Hỏi thật đấy? Tôi không hề đuổi ông ta ra sân".
Klopp tức giận vì bị vu oan trong vụ đồng nghiệp phía Sevilla bị đuổi. Ảnh: Reuters.
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Klopp là thái độ dửng dưng và tỉnh bơ từ Marcucci. Ông chỉ cố gắng bắt tay ban lãnh đạo Liverpool, phớt lờ lời chất vấn. Theo các CĐV Sevilla, nguyên do là Marcucci không nói tiếng Anh.
Dù khá nóng nảy vào thời điểm đó, Klopp nói ở buổi họp báo sau trận rằng sự việc không nghiêm trọng. “Tôi không có vấn đề gì với HLV đó. Tôi không nghĩ mình có ảnh hưởng đến quyết định của trọng tài. Tôi không yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ và đuổi ông ta lên khán đài”, Klopp nói về người đồng cấp Berizzo. “BLĐ Sevilla nghĩ rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho thẻ đỏ ấy. Vì thế họ không ưa tôi. Nhưng tôi không cho đó là vấn đề”.
Chiến lược gia 50 tuổi cũng khẳng định Liverpool xứng đáng giành chiến thắng, thay vì kết quả hòa 2-2 ngay tại Anfield.
Xuân Bình