HLV Klopp trong trận thua gần nhất của Liverpool trước Leicester. Ảnh: Reuters.
Liverpool có cơ hội lọt vào top 4 nếu đánh bại đối thủ đứng ngay trên họ là Arsenal hôm nay 4/3. Trận lượt đi diễn ra trong vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa này, và kết thúc với thắng lợi 4-3 cho Liverpool ngay tại sân Emirates.
"Không phải lúc nào tôi cũng cười một cách điên dại. Tôi cũng chỉ là người bình thường", Klopp nói. "Chúng tôi thiếu sự ổn định và không thể cứ phớt lờ điều này. Tôi không phải thằng hề, dù một số người nghĩ như vậy".
"Tôi không thể cười cả tuần và cố tình quên đi vấn đề của mình", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.
Trong trận đấu gần nhất, Liverpool bất ngờ thua 1-3 trên sân đội bóng gặp khủng hoảng là Leicester City. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ vẫn chỉ có đúng một trận thắng tại Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2017.
Đội bóng của HLV Klopp chỉ còn tham dự một đấu trường là Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với khoảng cách 14 điểm ít hơn đội đầu bảng Chelsea, Liverpool nhiều khả năng sẽ có thêm một mùa giải trắng tay nữa.
Bảo Lam