Cuộc đối đầu đầu tiên của hai thế lực bóng đá Anh tại Europa League diễn ra với chiều hướng có lợi cho Liverpool. Đội chủ nhà thi đấu thuyết phục và ghi được một bàn mỗi hiệp. "Chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. De Gea là một thủ môn xuất sắc và chúng tôi biết điều đó. Dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này", Jurgen Klopp chia sẻ.
"Tôi cũng ấn tượng với bầu không khí mà các CĐV tạo ra. Rất cuồng nhiệt và tôi thưởng thức từ giây đầu tiên cho đến cuối trận. Đây mới là Liverpool mà tôi từng biết. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Không biết lúc lọt vào tứ kết, tôi có thể làm ra hành động gì quá khích hay không".
![klopp-liverpool-da-thang-dam-neu-man-utd-khong-co-de-gea](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/03/11/2016-03-10T213834Z-100647514-M-4035-8335-1457666222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6GJUGHx0U4iH2QGSEBCw0w)
Klopp với những hành động máu lửa ở đường biên. Ảnh: Reuters.
Ở vòng 32 đội Europa League, Man Utd thua Midtjylland 1-2 trận lượt đi, bị dẫn trước 0-1 trận lượt về nhưng chung cuộc vẫn đánh bại đối thủ Đan Mạch. Chính vì vậy, Klopp vẫn thận trọng. Khoảng cách hai bàn có thể bị san lấp khi hai đội tái đấu ở Old Trafford vào thứ năm tuần sau: "Tôi không nghĩ Liverpool đã đi tiếp. Mọi thứ sẽ rất khốc liệt ở Old Trafford".
Toàn Phong