
Bốn bàn thắng của Lewandowski đã khiến Real phải nhận thất bại sốc giống như kình địch Barca cách đó một ngày. Kết quả khó ai ngờ khi Real được đánh giá cao hơn rất nhiều trước trận và Dortmund chỉ được xem như "vị khách lạ" ở bán kết.
Không giấu được cảm xúc sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp ví von đội bóng của mình đại diện cho các câu lạc bộ còn nghèo khó ở châu Âu. Ông cũng không quên nhắc tới thứ bóng đá tổng lực nổi tiếng của Hà Lan thập niên 70 thế kỷ trước.
"Dortmund chơi một trận quá hay. Chúng tôi giống như Robin Hood vậy", Klopp cao hứng phát biểu sau trận đấu.
"Thật tuyệt vời, các học trò của tôi không chịu dừng lại trong cả trận. Tôi sắp xếp đội hình với hai trung vệ nhưng có thời điểm họ có mặt cả ở trong vòng cấm đối phương. Đây đúng là thứ bóng đá tổng lực khiến người xem mãn nhãn."
Sự ví von của Klopp có phần chính xác bởi Dortmund vốn không có tiềm lực tài chính mạnh mẽ như các đội bóng lớn khác ở bán kết. Thậm chí ngay trước khi thi đấu với Real, họ còn bị Bayern cướp mất trụ cột Mario Goetze với cái giá 37 triệu euro.
Tuy nhiên Dortmund đang viết nên câu chuyện cổ tích tại Champions League năm nay. Cho tới lúc này, họ vẫn là đội duy nhất duy trì thành tích bất bại ở giải đấu danh giá nhất châu Âu và cơ hội vào chung kết đã sáng hơn bao giờ hết.
* Ảnh ghép hài hước về trận Dortmund - Real.
Ngọc Hải