Từ: Chánh
Đã gửi: 23 Tháng Mười 2011 4:24 SA
Sau khi đọc và cảm nhận sâu sắc những chia sẻ của chị Nga "Chồng chu đáo với gia đình nhưng vẫn hẹn hò bên ngoài", rồi của chị Hương "Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình riêng" và gần đây nhất là của chị Trang "Đắng lòng khi đọc tâm sự của chị Hương", tôi rất xúc động vì một câu chuyện với những tình tiết tương tự như vậy đã xảy đến với tôi trong quá khứ. Tôi xin phép được chia sẻ với các chị câu chuyện của tôi như sau.
Tôi là một người đàn ông, nhìn chung có một điều kiện khá tốt từ ngoại hình, phong cách, việc làm, kinh tế. Tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với một người vợ chung thủy, giỏi giang với một bé gái thông minh, xinh xắn. Với các mối quan hệ xã hội bên ngoài, tôi luôn là một người nghiêm túc, đúng mực và chưa bao giờ để bất kỳ một điều tiếng gì gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình.
Nhiều bạn bè, người thân nhìn vào gia đình của tôi như một tấm gương cho một cuộc sống hạnh phúc. Nói chung, hầu như chưa bao giờ tôi không hài lòng về những gì mình đang có, nhất là về người vợ luôn ở bên cạnh, chia sẻ với tôi trong cuộc sống.
Nhưng rồi cuộc đời đã cho tôi một thử thách lớn. Một lần đi công tác tại một tỉnh khác, tôi được giới thiệu với một nữ đồng nghiệp mới và vì công việc nên chúng tôi cũng trao đổi với nhau qua lại vài lần trong suốt vài tháng trời. Ở thời điểm ấy, tôi hoàn toàn không có một ấn tượng gì đặc biệt về cô, ngoại trừ cô ấy rất giỏi trong công việc chuyên môn và về phía cô ấy cũng như vậy đối với tôi, sau này tôi mới biết. Cô ấy cũng đã có gia đình của riêng mình. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Câu chuyện giữa chúng tôi hầu như chẳng có gì ngoài công việc của công ty trong suốt một thời gian, cho đến khi tôi gặp cô ấy lần thứ hai khi cô ấy vào công tác tại nơi tôi đang làm việc. Chúng tôi thảo luận công việc suốt cả ngày và tình cờ tôi biết được ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô ấy và thế là tôi mời cô cùng đi nghe nhạc tại một phòng trà nhỏ.
Một điều bất ngờ đã xảy ra khi hai bàn tay của tôi và cô ấy tìm đến nhau và nắm chặt nhau trong suốt thời gian chúng tôi ở đó. Chúng tôi gần như không nói gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười trong một không gian ấm áp với những giai điệu nhạc trữ tình, lãng mạn. Suốt một thời gian sau đó, chúng tôi không gặp lại nhau và cũng không hề nhắc gì về chuyện này với nhau.
Lần thứ ba chúng tôi gặp mặt nhau là do yêu cầu công tác mới của công ty. Sau khi xong việc, chúng tôi cùng đi ăn với các đồng nghiệp khác và sau đó chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn ngồi riêng với nhau tại một quán cà phê nhỏ. Mọi cảm xúc dường lại ùa về cứ như chúng tôi không hề có những khoảng thời gian xa cách nhau vậy.
Lần này, chúng tôi mạnh dạn trao đổi với nhau nhiều về cuộc sống, về tình cảm, về gia đình và có lẽ rằng chúng tôi đã hiểu về nhau hơn một chút. Thời gian trôi qua nhanh và chúng tôi tạm biệt nhau bằng một nụ hôn vội, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, công việc của chúng tôi vẫn ít nhiều liên quan đến nhau và chúng tôi thường chỉ trao đổi qua email cũng như internet. Một hôm, cô ấy bất ngờ có mặt tại thành phố của tôi để đi thăm hỏi và giúp đỡ một vài người bạn thân.
Sau đó, cô ấy gọi cho tôi và chúng tôi đã cùng nhau đi ăn tối. Khi tiễn cô ấy về lại khách sạn, do phải lấy một số hồ sơ tài liệu, tôi và cô ấy đã cùng lên phòng và chúng tôi đã để chuyện đó xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Đó là lần thứ tư chúng tôi gặp nhau và cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp riêng nhau.
Giữa chúng tôi với nhau không hề có các câu nói như "anh yêu em" hay "em yêu anh" gì cả. Và rồi dù không ai lên tiếng trước, chúng tôi đã quyết định dừng mọi chuyện lại ở đó, không vì bất kỳ lý do nào, không có bất kỳ ràng buộc nào.
Tôi, và hy vọng là cô ấy cũng như tôi, đã có cảm giác như mình được trẻ lại nhiều tuổi, được yêu như những ngày đầu biết yêu, được quan tâm chăm sóc người mình yêu và được người yêu quan tâm chăm sóc mình. Dù trôi qua rất nhanh nhưng chúng tôi đã có những giây phút có thể xem là đẹp và đáng nhớ trong cuộc đời mình. Có lẽ cho phép tôi kết thúc câu chuyện của mình bằng một vài lời nhắn đến chị Nga, chị Hương và chị Trang như sau:
Chị Nga à, tôi xin phép chia sẻ nỗi lòng của chị về chồng chị. Tôi không dám đưa ra bất kỳ một ý kiến hay bình luận gì vì phần nào bản thân tôi cũng giống như chồng chị. Tôi chỉ mong rằng những lần hẹn hò của chồng chị ở bên ngoài cũng giống như tôi sẽ dừng lại ở con số 1 hoặc 2 lần trong suốt cả cuộc đời anh ấy. Và rồi đây anh ấy sẽ quay về với chị, với tổ tấm mà hai anh chị đã dày công vun đắp. Tình yêu và lòng bao dung của chị sẽ luôn được anh ấy trân trọng.
Cám ơn chị Hương đã tâm sự hoàn cảnh rất thật của chị, đã giúp tôi mạnh dạn kể ra câu chuyện của mình. Tôi xin phép mừng cho chị đã tìm được một người bạn tâm giao thực sự cho mình nhưng tôi cũng đồng thời rất xin lỗi chị khi nói rằng tôi không thể cổ xúy cho chị và câu chuyện của chị được.
Vì một khi đã là đàn ông thì cũng như đa số đàn ông khác trên đời này là luôn ích kỷ khi đòi hỏi sự chung thủy của vợ trong khi không kiềm chế bản thân được. Trong xã hội này thì những người phụ nữ vẫn còn phải gặp nhiều những bất công như vậy chị ạ. Mong chị bỏ qua cho tôi.
Riêng đối với những góp ý của chị Trang, chị hoàn toàn đúng về cả luật, lý lẫn tình. Những câu chuyện như của tôi và chị Hương rồi cũng có thể sẽ lộ ra, tuy nhiên xin phép cho tôi được giải thích với chị rằng xã hội là muôn hình, muôn vẻ và con người cũng cực kỳ phong phú, đa dạng nên rất khó để tạo ra những chuẩn mực chung chị ạ.
Tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó rằng trong suốt cuộc đời của một con người thì trung bình người đó chỉ biết khoảng 2.000 người khác, trong đó quen thì đã ít đi nhiều, thân thì càng ít hơn nữa, tâm giao thì rất hiếm và yêu thật sự thì nhiều khi cả đời cũng chỉ yêu 1 hay 2 người mà thôi, nhất là đến khi đã lập gia đình rồi thì lại càng ít cơ hội hơn nữa.
Chị đã từng yêu rồi thì chắc chắn chị cũng đã biết khó như thế nào mới có thể gọi là yêu thực sự được. Tôi xin chúc chị có thêm sáng suốt và nghị lực để luôn giữ cho chồng chị được hạnh phúc và gia đình luôn sum vầy đầm ấm.
Cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời nhắn đến người nữ đồng nghiệp ấy của tôi, nếu tình cờ cô ấy có đọc được những dòng tâm sự này của tôi, thì hãy biết rằng tôi luôn trân trọng cô ấy và ghi nhớ lâu dài những cảm xúc mà cô ấy đã mang lại cho tôi. Chúc cho cô ấy và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt.
Xin cám ơn các bạn đọc đã chia sẻ tâm sự của mình để tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được tốt hơn những gì đang xảy ra hàng ngày xung quanh và để chúng ta có thể thích nghi, tồn tại được tốt hơn.
Xin cám ơn BBT khi cho đăng bài của tôi. Trân trọng.
Quang Chánh