- Sao anh lại nói là “linh cảm”, nghe giống thày bói quá?
- Khi chọn vai, tôi có khả năng nhận biết “mùi” của những vai diễn sẽ được khán giả thích qua kịch bản. Nhưng dấu hiệu rõ nhất là đóng xong phim bao giờ tôi cũng có một tin buồn, một tin vui. Tin buồn là mình bị mất mát một món đồ có giá trị như tiền bạc, đồng hồ, điện thoại, máy ảnh và ốm một trận kinh khủng.
Thực ra, tôi bị chứng rối loạn tiền đình từ lâu, và hay tái phát do tập trung quá, lao lực quá trong thời gian đóng phim. Còn tin vui là tôi “linh cảm” phim sẽ thành công, được khán giả yêu thích. Tôi chiêm nghiệm từ Dòng đời, Hướng nghiệp... rồi, nên tin KTX phát sóng vào cuối tháng 11 này cũng vậy.
- Vì sao anh lại duy tâm như vậy?
- Trước năm 1998, tôi hổng tin gì hết á, nhưng sau này gặp nhiều chuyện nên tin là “có kiêng có lành” mà. Khi đóng phim mới, tôi thường chọn ngày đẹp để quay “mở hàng”, không ăn thịt vịt, thịt chó. Trong đời tôi tránh các số 4, 13 và 14, nên ở nhà bà xã hay cười nhạo vì tôi không bao giờ giữ volume TV ở số 13, 14, rồi tránh làm ăn với tuổi có can Canh, vì từng yêu người can Canh, muốn cưới mà không thành.
- Vậy anh nghĩ vì sao năm nay anh lại có tần số phủ sóng dày đặc trên các kênh truyền hình trong vai trò diễn viên, khách mời, MC, người mẫu quảng cáo?
- Phim mới tôi chỉ đóng có KTX thôi, nhưng các phim cũ như Hướng nghiệp, Chuyện tình bên dòng kênh Xáng, Dòng đời... phát lại và được khán giả yêu thích. Không đoán mò đâu, mà thực sự năm nay tôi mới cảm nhận được là mình có sức hút với khán giả từ vùng sâu, vùng xa, trong Nam, ngoài Bắc, Việt kiều. Tôi hiểu có được sức hút này không phải ngẫu nhiên, mà nhờ nỗ lực trong suốt 10 năm qua.
Tôi rất khắt khe với chính mình, sợ nhất là bị “ảo”, được lăng-xê mà mình không có gì xứng đáng. Tôi thì chỉ được mỗi điểm mạnh là trông mặt trẻ hơn so với tuổi. Nói nhỏ nghe, vạch tóc trên đầu có sợi bạc rùi. Tôi không ăn ảnh, không đẹp trai, song khán giả thích ở tôi hình tượng người đàn ông lịch thiệp, nam tính, mạnh mẽ, mà vẫn giản dị, thân thuộc và hài hước qua các vai diễn và cả ngoài đời. Nhờ khán giả thương mà tôi mới có giải thưởng Diễn viên được yêu thích của HTV Awards 2007 chứ.
Diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: Đất Mũi. |
- Nếu sau này để thay đổi phong cách, anh được giao một vai đồng tính thì sao?
- Diễn viên như con tắc kè hoa, cần phải biến đổi để khán giả không nhàm chán. Tôi tin mình sẽ thể hiện được nhiều loại vai và còn tiến lên phía trước để nâng đẳng cấp diễn viên, chứ không dừng lại như bây giờ. Đã là diễn viên chuyên nghiệp thì không có vai nào không đóng được, nhưng chỉ trong mức độ tương đối thôi. Nghĩa là tôi không muốn thay đổi bản chất của người đàn ông.
Mừng nhất là tôi đóng được một vài bộ phim như Dòng đời 8 năm rồi, hay Hướng nghiệp cách đây đã 3-4 năm mà khán giả vẫn còn nhớ đến vai diễn, đến mình.
- Nếu không làm diễn viên nữa thì anh sẽ làm gì?
- Tôi biết, nếu chỉ làm nghề diễn viên điện ảnh truyền hình, không tham gia đóng kịch hằng đêm, không kinh doanh... thì ngôi sao ở nước ta cũng không thể sống được bằng cát-xê. Cát-xê đóng phim của tôi hai năm nay được trả cao đụng trần, nhưng chia ra thì mỗi tháng cũng chỉ quân bình vài triệu không đủ sống, nói gì đến mua xe hơi, mua nhà.
Nhưng tôi tin chỉ 2 năm nữa thời thế sẽ thay đổi. Phim sản xuất ra nhiều sẽ có chọn lọc và tự đào thải, diễn viên có thực lực và yếu kém không vàng thau lẫn lộn như bây giờ nữa. Tôi đang cố gắng hết sức, nỗ lực rèn luyện bản thân để chờ thời cơ tới. Tôi đã làm qua nhiều nghề khác nhau, song không có nghề nào tôi làm tốt hơn nghề diễn viên.
- Sau khi lập gia đình anh chững chạc, chín chắn và nổi tiếng hơn. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Đúng quá còn gì! Có gia đình, tôi không còn là kẻ du mục, sống lang thang nữa mà có một nơi chốn để đi về, để dựa vào và vun đắp cho nó. Tuy cũng có những lúc sóng gió, hiểu lầm, buồn chán nhưng ngẫm cho kỹ thì nhờ có gia đình tôi mới trưởng thành hơn, thành công hơn trong nghề nghiệp.
- Vậy còn những sóng gió trong gia đình anh thời gian qua thì sao?
- Đời sống nghệ sĩ bấy lâu đủ chuyện buồn rồi, tôi chẳng gây “sốc” để đánh bóng đâu, mà đó là sự thật. Tôi có nhiều người hâm mộ là khán giả nữ. Trong điện thoại của tôi cứ 100 tin nhắn thì có đến 98 tin do nữ gửi. Yêu thích mình họ mới nhắn tin hỏi thăm, nhờ vậy mà tôi mới có ngày hôm nay.
Trước khi cưới, tôi đã thỏa thuận trước với bà xã là phải dẹp cái tôi quá lớn của mình sang một bên. Tôi làm nghề diễn viên là kiếm tiền nuôi gia đình, chứ đâu phải để chơi đùa. Nói vậy chứ ớt nào chẳng cay, cô ấy lại còn quá trẻ nữa. Giờ thì tôi lại nghĩ, cuộc sống gia đình mà bình yên quá, không có chuyện gì là S.O.S đấy, có sóng gió vậy mới thử thách, mới bền.
Vợ và con trai Kinh Quốc. Ảnh: Đất Mũi. |
- Trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm trong đời, chữ "hạnh phúc" được anh định nghĩa như thế nào?
- Theo tôi thì phải sống chân thật, yêu thương gia đình mình hết lòng thì hạnh phúc sẽ nảy sinh và giữ mình ở lại. Còn trong công việc, hạnh phúc được tạo dựng khi mình yêu nghề bằng chính trái tim, nhiệt tâm hết lòng. Đơn giản vậy thôi. Và tôi luôn sống, làm theo những gì mình nghĩ, bằng lòng với những gì mình có và vun đắp cho nó phát triển. Như thế tôi tin mọi thứ sẽ bền lâu.
- Gần đây thấy anh xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, nói về vai trò của người đàn ông trong gia đình rất tuyệt. Anh nói theo kịch bản hay từ thực tế cuộc sống của mình?
- Nếu mọi người thấy tôi nói hay, thì chắc chắn ngoài đời tôi còn làm hay hơn. Tôi rất sợ bị mang tiếng là sai sự thật, có sao nói vậy thôi. Trong gia đình tôi luôn có sự phân công rạch ròi, ví như vợ thì lo cho con ăn, con ngủ còn chồng thì làm các công việc khác như xách nước, lau nhà, rửa chén. Coi vậy chứ tôi làm việc nhà cũng được lắm.
- So với trước, hiện nay đã có tên tuổi nên trông hình thức bên ngoài Kinh Quốc cũng chỉn chu hơn. Tự anh nhận xét thế nào về mình?
- Nghĩa là tôi cũng biết ăn diện hơn chứ gì? Những vai diễn của tôi toát ra chất nam tính, mạnh mẽ, có một chút hài hước nên được ăn mặc lịch lãm, đàng hoàng hơn. Bây giờ làm MC, tôi có nhà tài trợ về trang phục, nhưng không bị áp đặt cách ăn mặc. Còn ngoài đời tôi thích mặc giản dị, tươi trẻ. Bộ cánh mà tôi “kết” nhất là áo sơmi bên trong, áo vest khoác ngoài không thắt cà vạt.
- Nghề nghiệp tốt, có gia đình và một cậu con trai “heo vàng” kháu khỉnh. Ở tuổi 35, Kinh Quốc dường như đã có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn. Bản thân anh cảm thấy thế nào?
- Thực sự, tôi chưa xem mình là người đàn ông thành đạt. Người thành đạt thì phải thành công cả về tiền về tiếng, mà tôi mới chỉ có tiếng thôi. Tôi còn muốn tiến xa hơn, phải nỗ lực nhiều hơn để đạt những mục tiêu phía trước. Hiện nay, tôi háo hức chờ vai chính trung tâm đầu tiên trong 10 năm qua của mình trong bộ phim KTX.
- Ngoài công việc và giúp vợ, anh thường làm gì vào lúc rảnh rỗi?
- Nhiều bạn tôi khi rảnh thì thích đi nhậu, uống cà phê nhưng tôi thỉnh thoảng mới đi chơi chút đỉnh với bạn bè thôi. Còn thì, bấy lâu hễ rảnh là tôi đi lòng vòng Sài Gòn tìm mua băng đĩa phim cho bộ sưu tập phim của mình, và xem phim ở nhà. Gần đây tôi có thêm thú nghiền chơi game... Tất nhiên sắm đồ về nhà chơi thôi.
- Làm người nổi tiếng, cảm giác của anh ra sao?
- Tôi từng trải qua nhiều năm không được ai đoái hoài, như một sinh viên cật lực học nhiều năm mà ra trường lại thất nghiệp, không có việc làm. Cảm giác của tôi khi ấy rất hoang mang, thê thảm lắm. Song bây giờ được quan tâm nhiều quá, đêm nằm nghĩ ngợi tôi lại đâm lo bởi đó sẽ là áp lực lớn cho những vai diễn sắp tới, bắt buộc phải khác, nếu không sẽ nhàm chán trong mắt khán giả.
(Theo Đất Mũi)