Trong phần thi chung kết diễn ra tại thành phố Fukuoka, O'Callaghan về nhất với thành tích 1 phút 52 giây 85.
Thông số này nhanh hơn 13% giây so với kỷ lục thế giới - 1 phút 52 giây 98 - do kình ngư Italy Federica Pellegrini thiết lập năm 2009. Đây là kỷ lục tồn tại lâu nhất trong các nội dung bơi nữ, trước khi bị O'Callaghan xô đổ.
Khi cuộc đua chung kết còn khoảng 75 m, nhà vô địch Olympic 2020 và là đồng đội của O'Callaghan, Ariarne Titmus vẫn dẫn đầu với khoảng cách bằng chiều dài cơ thể. Nhưng trong phần còn lại, kình ngư 19 tuổi đã làm được "điều không tưởng", như trang News Australia mô tả. Cô lần lượt xóa nhòa khoảng cách rồi vượt Titmus trong những mét cuối. Hai VĐV song song về đích, nhưng O'Callaghan với tay chạm thành bể trước.
Titmus về nhì với thành tích 1 phút 53 giây 01, vượt kỷ lục Olympic do chính cô thiết lập năm 2021 tại Tokyo (1 phút 53 giây 50). Trong khi đó, Summer McIntosh của Canada về thứ ba với thành tích một phút 53 giây 65.
Trước giải năm nay, O'Callaghan chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu. "Tôi thực sự phấn khích", kình ngư tuổi teen nói. "Tôi không mong đợi điều này khi đến với giải thế giới lần này. Tôi chỉ muốn vui vẻ và thử sức thôi".
O'Callaghan là kình ngư Australia đầu tiên kể từ Shane Gould năm 1972 giữ kỷ lục bơi 200m tự do nữ. "Chúng ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này", bình luận viên Mat Thompson nói trên kênh Channel 9.
Tại giải vô địch thế giới năm nay, O'Callaghan còn giành HC vàng và phá kỷ lục nội dung 4x100 m tiếp sức tự do. Cô và ba đồng đội Shayna Jack, Meg Harris và Emma McKeon về nhất với thành tích ba phút 27 giây 96, phá kỷ lục ba phút 29 giây 69 do chính đội bơi nữ Australia lập tại Olympic 2021 mà cô là một thành viên.
O'Callaghan đã có tổng cộng hai HC vàng Olympic và tám HC vàng tại các giải vô địch thế giới. Sở trường của cô là các nội dung 100m, 200m, 4x100m tiếp sức tự do, 4x100m hỗn hợp.
Thanh Quý (theo News)