Người gửi: Quỳnh Nga, 203.160.1.48
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Gửi bạn Quỳnh Lam
Thân gửi bạn Quỳnh Lam,
Tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với bạn về việc ở chung với nhà chồng vì tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như bạn. Tôi có vài kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với bạn và những người có hoàn cảnh tương tự.
Chồng tôi cũng là con trai một nên lúc đầu tôi nghĩ chúng tôi sống với các cụ chứ không có ý định ra ở riêng. Tôi nghĩ đơn giản mình cứ sống tốt, cư xử biết điều thì chắc chẳng có vấn đề gì. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ và tôi muốn, có nhiều chuyện khiến tôi không thoải mái và nhiều lúc cảm thấy ức chế.
Khi chúng tôi có con, mọi chuyện càng phức tạp hơn, từ chuyện cho con ăn uống đến chuyện nuôi dạy con, v.v.... Tôi thì muốn cháu phát huy tính tự lập và luôn khuyến khích cháu tự làm những việc vừa với sức cháu như tự mặc quần áo, đi giày, tự xúc cơm ăn, v.v.... Nhưng ông bà thì luôn làm hộ và tỏ ra không vui khi tôi góp ý. Có lần ông xúc cơm cho cháu, tôi góp ý là ông cứ để cháu tự xúc thì ông bảo là để cháu tự xúc vãi lắm. Tôi cũng nói là một vài lần đầu cháu tự xúc vãi cũng không sao nhưng về sau cháu sẽ tự điều chỉnh để xúc không vãi nữa, có như thế trẻ con mới phát huy được tính sáng tạo. Nhưng ông bà vẫn tiếp tục xúc hộ cháu hoặc tìm cách đối phó, xúc cho cháu khi không có mặt tôi. Đến bây giờ cháu gần 6 tuổi mà nhiều lúc người lớn vẫn phải xúc hộ. Các cụ đã nói "Dạy con từ thủa còn thơ...", nếu mọi thứ đã thành thói quen thì rất khó sửa. Hơn nữa người lớn phải nhất quán trong việc giáo dục trẻ, nếu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì lại phản tác dụng.
Trên đây chỉ là một chuyện nhỏ trong nhiều chuyện khiến tôi quyết định ra ở riêng. Nhưng chúng tôi chưa đủ tiền để mua nhà riêng. Và tôi đã quyết định thuê nhà ở riêng. Nhiều người nghĩ tôi có một quyết định không chín chắn nhưng là người trong cuộc, tôi thấy đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Theo tôi, các bạn trẻ khi lấy nhau, có điều kiện ra ở riêng là tốt nhất. Tôi nghĩ vào thời đại bây giờ, mọi người cũng đã thoáng hơn trong suy nghĩ, không nhất thiết con trai là phải ở với bố mẹ, miễn sao ở riêng nhưng bạn vẫn làm tròn trách nhiệm của người con trong gia đình còn hơn là ở chung mà mâu thuẫn, căng thẳng.
Chúc bạn và chồng sớm có căn nhà riêng như mong ước.
Chào thân ái,
Quỳnh Nga