Trường hợp anh Trần Kim Trúc (44 tuổi) và chị Lê Thị Kim Loan (45 tuổi) có hai con bị bại não trong chương trình "Điều ước số 7" số 135 vừa phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam khiến nhiều người xúc động. Do hoàn cảnh khó khăn, cả hai phải bán vé số dạo quanh TP HCM để có tiền chữa bệnh cho con. Ước mơ của họ là các con có điều kiện để đến trường.
Anh Trúc, chị Loan cùng quê Phú Yên, theo hàng xóm vào Sài Gòn bán vé số rồi gặp nhau nên duyên vợ chồng. Đến năm 2011, chị Loan sinh được hai con trai kháu khỉnh là Gia Huy và Gia Hoàng. Sống trong niềm vui không bao lâu thì nỗi đau ập đến, sau một năm, hai bé vẫn chưa biết bò cũng không nói được và bác sĩ chẩn đoán bị mắc bệnh bại não bẩm sinh.
Vượt qua suy sụp, hai anh chị chuyển hẳn vào TP HCM mưu sinh để thuận tiện trong việc điều trị. Từ đó đến nay, suốt 7 năm, chị Loan tần tảo ngày đêm, luôn bên con để chăm sóc và tất cả gánh nặng gia đình đè lên đôi vai anh Trúc. "Vào thời điểm khó khăn nhất, hai bé đang bệnh chỉ có một mình ông xã kiếm tiền để chữa bệnh cho hai bé", chị Loan chia sẻ.
Bị mất một tay do tai nạn lao động khi còn ở Phú Yên, hàng ngày, anh Trúc phải đạp xe cọc cạch, rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán vé số, còn chị Loan cặm cụi đẩy xe lăn đưa hai con đến trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng để tập vật lý trị liệu với hy vọng các con đi lại được. Cuối tuần chị mới lấy vé số rồi đẩy hai con đi bán quanh công viên Tao Đàn. Suốt 7 năm qua, dù cuộc sống vất vả, anh chị vẫn khao khát các con được đến trường.
Nhờ chương trình "Điều ước thứ 7", hai bé Huy và Hoàng sẽ được nhập học tại trường Nguyễn Thiện Thuật vào tháng 9/2018. Là nhà đồng hành cùng chương trình này, Nam A Bank đã trao tặng 20 triệu đồng cho vợ chồng anh, góp phần hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho các con. Ngoài ra, ngân hàng còn tặng 10 triệu đồng cho những mảnh đời khó khăn cùng chung sống với hai vợ chồng trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 10m2 tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM.
"Nam A Bank hy vọng có thể giúp đỡ gia đình nhỏ của anh chị cùng những người sống chung nhà trọ có cuộc sống đủ đầy và có điều kiện về quê ăn Tết với gia đình", bà Võ Thị Tuyết Nga, Phó tổng giám đốc ngân hàng chia sẻ.
Theo bà Tuyết Nga, ngân hàng hoạt động với sứ mệnh "Trách nhiệm xã hội song hành cùng công tác kinh doanh". Từ năm 2011, chuỗi chương trình "Nhớ cội nguồn - Hướng tương lai" đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Thu Ngân