Hãy gửi câu hỏi cần tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, làm giàu về kinhdoanh@vnexpress.net |
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Vì là con út nên tôi cũng bị thiệt thòi như câu "giàu có út ăn, khó khăn út chịu". Thời điểm những năm đất nước mới giải phóng là giai đoạn khó khăn chung của cả nước. Tôi cũng theo gia đình rời Sài Gòn đi lập nghiệp ở khu kinh tế mới, rồi sau đó chúng tôi trở về lại vì làm ăn thất bại.
Do điều kiện sống vất vả, tôi học hành dang dở, không tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi lao động các nghề tự do để sinh sống. Tuy nhiên, may mắn đã đến với tôi khi trường Kỹ thuật Điện của Công ty Điện lực miền Nam chiêu sinh khóa đào tạo công nhân. Tôi tự ôn tập kiến thức phổ thông cơ sở, thi trúng tuyển, học 2 năm và tốt nghiệp ra làm công nhân điện, thợ bậc 2/7.
Năm 24 tuổi tôi lập gia đình. Tôi vẫn làm công nhân điện và cùng vợ nhận hàng may gia công để kiếm thêm thu nhập. Lúc đó bất động sản chưa sốt giá nên tôi vay 4 cây vàng mua nhà để thuận tiện làm hàng gia công. Vì phải làm trả nợ nên cuộc sống lúc đó nhiều khó khăn, tôi và vợ thống nhất chưa sinh con lúc này, nhưng rồi sau đó vợ tôi lâm bệnh và trở nên vô sinh. Từ đó đến nay, chúng tôi không có con.
Sau thời gian dài lao động cật lực, gia đình tôi không những trả hết nợ mà còn mua được thêm 1 căn nhà cho thuê. Tuy nhiên, mấy năm nay làm ăn thất bại, chúng tôi giải nghệ việc may gia công, với số vốn còn lại khoảng 500 triệu đồng. Vợ ở nhà nội trợ, còn tôi vẫn làm công nhân điện, lương 9 triệu mỗi tháng, cộng với tiền cho thuê nhà một tháng 9 triệu đồng.
Tôi năm nay đã 50 tuổi, tôi muốn dùng số vốn 500 triệu đồng này để đầu tư lại từ đầu, nhưng vợ tôi can ngăn, vì rằng: "không có con, thì làm cho ai hưởng". Tôi đang rất băn khoăn vì câu nói đó, nhưng trong lòng thì vẫn khao khát làm giàu. Xin độc giả hãy cho tôi lời góp ý. Xin chân thành cám ơn.