Bộ phim truyền hình dài 30 tập Người giúp việc, do nghệ sĩ ưu tú Quốc Thành đạo diễn, được chọn phát sóng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phim xoay quanh cuộc đời của một cô giáo ở vùng quê, phác họa một góc khuất khác của những con người từng gắn bó với công việc giáo dục và môi trường học đường.
Ở rất nhiều phim truyền hình hiện nay, tuyến vai chính trong phim thường được giao cho các diễn viên trẻ tuổi, xinh đẹp. Nhưng trong phim của mình, đạo diễn Quốc Thành trao vai nữ chính cho nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1956 vào tròn trịa vai người phụ nữ chịu thương chịu khó. Vẻ nhẫn nhục, cam chịu vì cơm áo gạo tiền được chị thể hiện qua dáng người tất tả, nét mặt chất phác, hiền lành nhẫn nhịn. Nhưng đồng thời, chị vẫn giữ sự chừng mực trong diễn xuất để cho thấy lòng tự trọng ở một nhà giáo dù bị cuộc đời đưa đẩy vào nhiều tình huống trớ trêu.

Kim Xuân (phải) vào vai bà giáo Thục. Nữ nghệ sĩ có lối diễn không sướt mướt mà vẫn lấy được nước mắt khán giả.
Chuyện phim kể về hành trình từ quê lên thành thị kiếm kế sinh nhai của hai mẹ con bà Thục (NSƯT Kim Xuân) và Thắm (diễn viên Tyra Diệu Thúy). Bà Thục vốn là một bà giáo về hưu nhưng không thể hưởng cảnh an nhan vì chồng bà (diễn viên Minh Hoàng) lâm bệnh nặng. Gia đình bà Thục thiếu nợ, bị chủ nợ đòi ráo riết, trong khi con gái bà lại đậu đại học. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai ốm yếu khiến bà giáo về hưu phải bỏ quê lên phố để tìm việc trang trải nợ nần.
Ban đầu, bà Thục vẫn giữ nếp truyền thống của gia đình nên chọn công việc làm gia sư. Tuy nhiên, do sự khắc nghiệt của cuộc sống, bà phải nói dối chồng và con để làm công việc mà nhiều người có hoàn cảnh khá giả đang cần nhất: giúp việc nhà.

Ông Hải (trái) chỉ muốn có một oshin trẻ đẹp trong nhà chứ không phải là một người có tuổi. Phim phát sóng lúc 22h trên HTV9, từ ngày 14/11.
Trải qua những phút bỡ ngỡ chốn thị thành, bà Thục được giới thiệu vào ở đợ cho nhà ông Hải (diễn viên Nguyễn Sanh) và bà Oanh (diễn viên Thanh Ngọc). Công việc mà bà giáo già phải đảm đương là chăm sóc cho bà Đức (NSƯT Thanh Vy), mẹ ông Hải. Bà Đức đã trên 70 tuổi lại bị bệnh parkinson nên lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh hầu hạ.
Những tình tiết trớ trêu trong phim nảy sinh khi ông Hải nhắm trước một cô giúp việc trẻ đẹp để tiện bề ve vãn, còn vợ ông lại muốn có bà giáo già tận tụy. Không biết phải chọn ai, cuối cùng vợ chồng ông để cho cả hai người cùng thử việc. Cuộc chiến giữa hai vợ chồng về việc chọn ai giúp việc nhà diễn ra căng thẳng từng ngày. Ông Hải tìm mọi cách để đẩy bà Thục, người mà ông cho là bà nhà quê, ra khỏi gia đình ông.
Khi bà Thục ra đi, ông Hải mới thấm thía cảnh chịu đựng những oshin lừa lọc, lươn lẹo và lười nhác mà vợ chồng ông tìm thấy. Cuối cùng, vợ chồng ông Hải phải đi tìm lại bà giáo già để năn nỉ bà về giúp lại nhà mình.

Phim còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười về những oshin trẻ.
Không chỉ tôn vinh phẩm chất thanh cao của bà giáo già, phim còn khai thác tuyến nội dung về muôn mặt đời thường của người giúp việc. Những câu chuyện dở khóc dở cười về oshin, vốn được báo chí nhắc đến khá nhiều, nay được biên kịch Châu Thổ thể hiện lại sống động qua màn ảnh nhỏ.
* Xem video |
- Trailer phim "Người giúp việc" |
- Trích đoạn Kim Xuân vất vả làm oshin |
- Trích đoạn oshin Kim Xuân bị ông chủ bắt nạt |
Thất Sơn