![]() |
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long. |
Đi ca biền biệt rồi cha lại quay về với mấy mẹ con. Ban ngày ông ra đồng, ban đêm ôm đờn ca cho các con nghe. Nghiện tiếng đờn của cha, Kim Tiểu Long cũng thuộc luôn những tích tuồng hát trên đài. Song hồi bấy giờ, Tiểu Long chỉ tâm niệm: thuộc để hát chơi chứ ước mơ của anh là lớn lên làm thày giáo. Với một cậu bé nông thôn ngày ngày phải lội ruộng 3 cây số đến trường thì người thày là hình ảnh cao đẹp nhất trong ý tưởng hướng nghiệp.
Thế nhưng một bước ngoặt tình cờ đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé Trương Hoàng Kép. Đó là khi cậu được cha dẫn đi Nha Trang thăm người anh thứ 5 trong nhà, lúc ấy là diễn viên Châu Tuấn của đoàn cải lương La Ngà. Đêm đêm Kép thường ngồi sau cánh gà, say sưa xem anh trai hát. Một bữa, Kép bị bắt lên sân khấu làm quân sĩ. Lúc đầu thì sợ nhưng sau lại thấy vui vui. Sau đó, Kép nằng nặc xin cha cho mình ở lại với anh Châu Tuấn. Rồi một đêm, đoàn thiếu người đóng vai chú tiểu trong vở tuồng Lan và Điệp, Châu Tuấn bèn mạnh dạn xin cho Kép đóng thử. Và Kép đã diễn tròn vai với nghệ danh Châu Kiệt. Sau vì thấy có nhiều diễn viên có tên Châu Kiệt, Kép liền đổi nghệ danh thành "Tiểu Long", đi hát ở các quán nghệ sĩ. Khi được gặp và quen thân với thần tượng Kim Tử Long, Kim Tiểu Long lại đặt ghép thêm cho Kép chữ "Kim", thành "Kim Tiểu Long".
Hát quán được một năm, tiếng tăm Kim Tiểu Long bay đến các đạo diễn làm phim video cải lương, khởi đầu là đạo diễn Phượng Hoàng. Phim quay nhiều đến chóng mặt, cứ sáng mở mắt ra là đi quay, ước tính hiện Kim Tiểu Long đã quay được khoảng trên 70 phim. Từ hai bàn tay trắng, Kim Tiểu Long đã ổn định nhà cửa ở thành phố, giúp đỡ được anh chị em trong gia đình có cơ ngơi đàng hoàng.
Nghĩ mình cần được khẳng định, Kim Tiểu Long ghi tên dự thi giải triển vọng Trần Hữu Trang (năm 1998). Anh tự chọn, tự tập và tự dựng luôn cho mình một trích đoạn trong vở Hàn Mặc Tử mà không hề biết rằng tất cả các thí sinh khác đều đã phải đầu tư rất kỹ, nhất là phải nhờ người có nghề dàn dựng mới tạo được ấn tượng. Thi không thành công, bạn bè lo lắng, nhưng Tiểu Long lại chẳng hề thấy buồn phiền. Bởi không có huy chương vàng, các show diễn của anh cũng không hề bị suy giảm.
Năm nay, Kim Tiểu Long lại tham dự giải triển vọng Trần Hữu Trang và giành giải Nhất. Giờ phút Kim Tiểu Long đăng quang, ai cũng cười vui, chỉ có một người khóc. Đó là cha anh. Ông lặng lẽ ngồi dưới khán phòng, nhìn con trai mình rạng rỡ trong vòng tay yêu thương của mọi người mà nhớ lại cả một quãng đường dài từ khi ông dạy cho anh những bài đờn ca tài tử đầu tiên bên ngọn đèn dầu. Thế mà đã gần 15 năm trôi qua kể từ ngày ông dắt Tiểu Long đi thăm người anh nghệ sĩ diễn ở tận miền Trung để rồi cậu út của ông giã từ mộng làm thày giáo, tự tìm cho mình con đường nghệ thuật.
Kim Tiểu Long hiện đã nhận được lời mời từ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Sắp tới, khán giả sẽ gặp anh trong phim truyền hình nhiều tập Hướng nghiệp của TFS. Trong phim, anh đóng vai một giám đốc doanh nghiệp người Singapore, một nhân vật tích cực. Trước đó, Tiểu Long cũng từng có mặt trong Người hát rong (đạo diễn Nguyễn Mộng Long) và Hậu hoa hậu (đạo diễn Phượng Hoàng).
(Theo Điện Ảnh TP HCM)