![]() |
Nghệ sĩ Kim Ngọc và Út Trà Ôn. |
Thuở lên 5-6 tuổi, trong xóm có cái máy hát đĩa quay tay, chiều chiều Kim Ngọc thường bồng em ra đó để nghe cậu Mười Út Trà Ôn ca Tình anh bán chiếu, Tôn Tấn giả điên... Nghe riết rồi thuộc, thuộc rồi chị ru em bằng vọng cổ. Từ đó cả xóm biết danh con Ngọc ở chợ Giồng Ông Tố có làn hơi giống Út Trà Ôn. Rồi đám giỗ, đám cưới, ba bắt chị phải đi theo để ca gọi là giúp vui văn nghệ.
Trong những buổi chiều bê thau đồ ra giếng cuối xóm giặt, vừa giặt vừa ca vọng cổ, anh Minh Thành là thợ hớt tóc trong xóm gọi với chị: "Tao thấy mày có hơi ca nhưng mày ca trật nhịp tùm lum. Muốn học thì chiều lại đây, tao dạy cho ca theo nhịp". Chị nghe xong khoái quá theo anh thợ hớt tóc học 3 bản Nam, 6 bản Bắc, ca rành vọng cổ nhịp 18, rồi nhịp 32. Tiếng đồn về con bé lùn ca vọng cổ quá mùi tới tai ông bầu Ba Bản. Ông tìm đến nhà xin ba má cho chị theo gánh hát. Lúc đó má chị nhất định từ chối vì nhà không có người ẵm em. Ông Ba Bản đưa 1.500 đồng để má chị thuê người giúp việc và xin cho chị lên Sài Gòn làm đào hát. Vào đoàn chị chỉ được ở trong cánh gà ngâm thơ hậu trường, hoặc ca salon, hơn năm sau mới được thu đĩa bài Nhớ về Giồng Ông Tố. Ông bầu này chê chị lùn nên không cho đóng vai gì đáng kể. Biết chuyện, ba má chị dẫn chị về nhà. Buồn quá, đêm nào chị cũng van vái: "Ông Tổ ơi, ông có thương con thì cho con đi hát thành công, đem tiền về nuôi ba má và lo cho các em ăn học".
Ít lâu sau, ông bầu Minh Bằng mời chị theo gánh hát. Lần này, má chị đồng ý. Năm 18 tuổi, chị được đóng đào chính với anh kép Trọng Sỹ, vở Trăng lên khỏi núi. Lúc này, chị đã thoát khỏi hơi ca của cậu Mười Út Trà Ôn, để ca giọng lảnh lót, truyền cảm.
Má chị Kim Ngọc, năm nay đã 82 tuổi, tâm sự: "Hồi đó, thấy con Ngọc đau khổ vì tình duyên lận đận, một đời chồng gãy gánh, tôi buồn lắm. Đâu có ai muốn rơi nước mắt vì con. Cả đời tôi cơ cực vì chữ nghèo, đến đời con tôi lại khổ vì chữ tình. Nó chấp nhận đau khổ, ít khi nào than vãn về chuyện bất hạnh. Đừng tưởng nó chọc cười thiên hạ mà trong lòng vui tươi, nó sống khổ tâm lắm đó".
(Theo Phụ Nữ TP HCM)