![]() |
|
Diễn viên Kim Ngọc. |
- Cảm giác của chị khi biểu diễn tại Mỹ?
- Bên đó, bà con mình sống tất bật lắm, làm việc và vui chơi đều có giờ giấc cụ thể. Sang đó mới thấy quý khán giả đến với cải lương vào những ngày cuối tuần. Có người đã bay hơn 4 giờ từ bang này sang bang khác, rồi đi ôtô đến điểm diễn để xem, vì thế, nghệ sĩ chúng tôi dù cực nhọc đến mấy vẫn thấy ấm lòng. Nhiều khán giả trẻ tuy sinh ra trên đất khách nhưng rất yêu thích cải lương.
- Vì sao đang làm đào hát, chị lại chuyển sang diễn hài?
- Ai đi hát cũng mê làm đào, nhưng tôi thấp người, lại kém sắc nên ít được đóng vai đào chính. Một lần diễn ở gánh Hùng Cương - Bạch Tuyết, anh hề Tùng Lâm đêm diễn đó trốn quân dịch nên không có ai đóng vai Thư đồng theo hầu chàng Kim Trọng trong vở Trăng thế vườn Thúy, thế là chị Bạch Tuyết kêu tôi thế vai. Tôi cũng bạo gan làm đại. Với cái tướng lùn chủn và bộ râu giả, tôi vừa bước ra sân khấu, khán giả đã cười ầm. Tôi sung sướng trong lòng và quậy tới bến. Sau đó, năm 1972, báo chí Sài Gòn phong tặng tôi danh hiệu Nữ quái kiệt. Từ đó, tôi chuyên tâm đi vào dạng đào tính cách, tức là đào lẳng, độc, mụ, hề.
- Hơn 40 năm theo nghề, chị đúc kết được điều gì?
- Hết lòng và đừng chủ quan. Đối với bất cứ công việc gì cũng thế, chứ không riêng gì với nghề hát.
- Chị có thể tiết lộ về tình yêu với ông xã?
- Năm 1975, tôi theo đoàn Thanh Tú - Trang Bích Liễu hát ở Sa Đéc. Trong đoàn có một anh nhạc sĩ guitar tên Đức Lang cứ nhìn tôi hoài. Chị Hồng Nga bảo: "Ê, thằng cha này mê mày rồi, tới luôn đi cưng". Tôi nhát lắm, cứ chạy trốn mỗi khi đụng mặt người ấy. Đến đêm diễn thứ ba, chàng mới mời tôi đi ăn tối. Sa Đéc có món bánh hỏi thịt quay rất ngon, chúng tôi bơi xuồng qua sông ăn tối. Chẳng ai biết nói gì, chàng cứ gắp lia lịa thịt quay vào chén của tôi. Sau đó một tháng, chúng tôi làm đám cưới.
- Ông xã có ghen vì vợ làm đào hát?
- Là đồng nghiệp, ông đàn, tôi ca có chi mà phải ghen tuông. Mọi người từng dự đoán cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài 6 tháng, nhưng nay đã hơn 20 năm rồi, có với nhau 3 mặt con thì làm gì có chuyện ghen hờn. Tôi mà giận thì chỉ có ngồi khóc, còn ông ấy bỏ đi. Nhưng rồi sau đó làm lành. Tôi dễ bị tổn thương, nhưng lại không để bụng chuyện gì.
- Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, việc dạy dỗ con cái ra sao?
- Gia đình nghệ sĩ cũng có cái nếp của nó. Chúng tôi sinh hoạt về đêm, nên buổi ăn tối sau giờ vợ chồng con cái đi hát về rất ấm cúng. Lúc đó có những điều gì băn khoăn là hai vợ chồng nói với nhau, răn dạy con cái. Được cái các con tôi rất ngoan. Con gái lớn đã là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất xe đạp trẻ em, có hàng trăm công nhân ở Đồng Nai. Còn con trai lớn ở Pháp, theo nghề cascadeur. Cậu út là Hiếu Hiền thì đang làm ở Nhà hát kịch TP HCM, mỗi đêm đều theo tôi đi diễn hài.
- Xấp xỉ tuổi 50, chị đang mơ ước điều gì?
- Có cháu nội để bồng. Thằng con bên Pháp cưới vợ Tây nên bà nội qua thăm chỉ biết ra dấu với cháu. Còn Hiếu Hiền chưa có vợ nên chẳng biết bao giờ mới có cháu bồng.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)
