![]() |
|
Diễn viên Kim Min. |
- Công chúa Vĩnh Ninh có điểm nào hấp dẫn cô?
- Đó thực sự là một vai diễn thử thách với tôi. Ở khoảng 20 tập đầu, công chúa Vĩnh Ninh sống trong u uất, suốt ngày đọc kinh cầu nguyện. Sau đó, nàng quyết định bỏ trốn khỏi hoàng cung theo người yêu là thị vệ của nàng. Từ lúc đó, nàng mới được sống thật với tính cách của mình. Tôi rất ấn tượng với sự dũng cảm và tình yêu mãnh liệt đó.
- Cô đã tìm cảm xúc để diễn như thế nào trong khi không biết nhiều về lịch sử Trung Quốc?
- Thời gian đầu tôi rất hoang mang. Tôi đã phải tìm đọc một số sách viết về nhà Minh của đất nước này. Đạo diễn Ngô Tử Ngưu cũng rất nhiệt tình, giúp tôi hiểu thêm về vai diễn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đứng dưới góc độ của một người hiện đại để lý giải tâm tư tình cảm công chúa Vĩnh Ninh thời bấy giờ.
- Lần đầu tiên sang Trung Quốc đóng phim, cô gặp những khó khăn gì?
- Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim cổ trang. Trở ngại lớn nhất của tôi là bất đồng ngôn ngữ. Mặc dù đoàn làm phim đã chuẩn bị kịch bản phân cảnh bằng tiếng Hàn, đạo diễn vẫn yêu cầu tôi phải thoại một số câu tiếng Hoa đơn giản. Thêm vào đó, mỗi ngày, tôi phải mất rất nhiều thời gian để chải đầu bới tóc. Tôi đã tận dụng những giây phút đó để học tiếng. Điều khiến tôi cảm thấy thích thú khi vào vai công chúa là ngày nào cũng có rất đông người quỳ dưới mặt mình cung kính.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
