![]() |
|
Diễn viên Kim Khánh. |
- Cảm giác của chị khi nghe tin "Lưới trời" đoạt giải?
- Vô cùng sung sướng. Lúc đó, Khánh đang đứng ở hành lang hội trường, vội vàng chạy lên sân khấu để chia vui với đạo diễn.
- Suốt 12 năm đi hát, đóng phim, diễn thời trang, có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi?
- Vì sao lại phải mệt mỏi khi được làm những điều mình yêu thích. Nghệ thuật đã cho Khánh rất nhiều niềm vui. Đóng phim, Khánh được sống nhiều cuộc đời, được thể hiện nhiều kiểu tính cách, trải qua nhiều tâm trạng vui sướng đau khổ mà chắc hẳn một người con gái bình thường khó có được. Thời gian buồn nhất với Khánh là khi không có phim để đóng. Những lúc đó, Khánh nhớ da diết cái cảm giác đèn chiếu rọi vào mặt mình, nhớ những khoảng lặng tập trung trước mỗi cảnh quay...
- "Lưới trời" sắp được công chiếu trên toàn quốc, chị có nghĩ rằng phim này sẽ ăn khách như "Gái nhảy"?
- Chắc là sẽ không có khán giả ồ ạt như Gái nhảy, nhưng đây là một bộ phim hoàn thiện cả về kịch bản, diễn viên, đạo diễn, âm thanh và ánh sáng. Đề tài của Lưới trời hơi khô khan, nhưng chắc khán giả sẽ cảm thấy dễ chịu với những đoạn thoại hết sức thú vị. Phim xoay quanh mối quan hệ của Thảo Linh và Tư Lê, một tình yêu đam mê, cuồng nhiệt. Nhà quay phim đã thể hiện mối tình này bằng những thước phim rất lãng mạn, gợi cảm, nhưng không hề hở hang chút nào.
- Dường như các đạo diễn luôn trao cho chị những vai diễn cá tính, sắc sảo, thậm chí chua ngoa, đanh đá. Chị nghĩ sao?
- Khánh cũng từng đóng những vai thiếu nữ Nam Bộ thùy mị, dễ thương, nhưng đó là những vai phụ nên chắc không gây ấn tượng lắm. Bản thân Khánh cũng thích những nhân vật cá tính mạnh, có sự biến chuyển về tâm lý. Như nhân vật Thảo Linh chẳng hạn, đó là một người đàn bà hiện đại, thông minh và quyến rũ. Khi yêu thì yêu hết mình, nhưng lúc tình yêu đi vào bế tắc thì cũng lọc lừa, phản bội, ích kỷ... rất đàn bà. Khánh không thích đóng những vai một chiều, đơn giản.
- Chị đi hát đã lâu nhưng dường như khán giả không nhớ tới một Kim Khánh ca sĩ nhiều lắm. Chị có chạnh lòng về điều này?
- Khánh hát không với mục đích trở thành một ngôi sao, mà thích cảm giác được khán giả lắng nghe. Bình thường, Khánh cũng không chạy sô các tụ điểm mà chỉ hát trong những chương trình được tổ chức cẩn thận. Khánh thích các bài hát về tình yêu, nhẹ nhàng, sâu lắng và sắp tới sẽ ra album có tên rất thơ mộng Em đến... ngỡ... rồi đi.
- Vậy bao giờ chị mới tính đến chuyện riêng tư?
- Khánh đang chờ một người nào đó tới buộc dây tơ hồng vào tay, vào cổ mình đây. Có một ông thày tướng bảo Khánh rằng: "Cô chỉ có thể lấy chồng vào lúc hai tuổi, 39 hoặc 93", vậy chắc ế quá.
Thu Hương thực hiện
