"Tôi nghĩ ông ấy thực sự đã dành thời gian để lắng nghe trường hợp mà chúng tôi đưa ra về bà Alice", Kardashian nói với Mic hôm 31/5. "Ông ấy thực sự hiểu và tôi rất hy vọng rằng điều đó sẽ mang đến kết quả thực sự tích cực, tôi hy vọng thế".
Tổng thống Mỹ cùng ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian tại phòng Bầu Dục ngày 30/5. Ảnh: Twitter.
Trước đó một ngày, ngôi sao truyền hình thực tế này khiến giới truyền thông và mạng xã hội dậy sóng khi đến gặp Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Cô cho hay mình đã trao đổi về vấn đề cải cách án tù và xin ân xá cho bà Alice Marie Johnson, 65 tuổi, một phụ nữ đang thụ án tù chung thân vì buôn bán, vận chuyển ma túy.
Cô đã làm việc với Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của ông Trump, suốt nhiều tháng trước khi cuộc gặp diễn ra.
"Tôi đã đến và nói với tổng thống về bà Alice và giải thích cho ông tại sao bà ấy sẽ trở thành một người tốt nếu được ân xá", cô nói thêm. "Tổng thống dường như rất quan tâm đến mọi thứ mà Jared Kushner đang nỗ lực thực hiện và điều đó khiến tôi vui mừng khi cuộc trao đổi đang tiến triển".
Bà Alice đã ngồi tù hơn 20 năm. Kardashian được cho là biết đến trường hợp của bà trong một video của Mic và từ đó vận động để bà được thả.
Kardashian thừa nhận bản thân chưa có kinh nghiệm gì về vấn đề trên nhưng nói cô tin vào gia đình. "Gia đình bà ấy đã tan vỡ bởi những lựa chọn mà bà ấy đưa ra cách đây hơn 21 năm", Kardashian nói. "Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng bà ấy sẽ hoàn lương và sẽ tiếp tục làm điều đó sau khi ra tù. Tôi nghĩ trong đời, ai cũng lúc phạm lỗi lầm và tôi tin bà ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai".
Ông Trump có lập trường cứng rắn với tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy và từng cho rằng những tù nhân như bà Alice cần phải bị xử tử vì gieo rắc "cái chết trắng".