Thứ bảy, 27/7/2024
Thứ bảy, 25/1/2020, 08:05 (GMT+7)

Kim Hồng xin chữ đầu năm

Hoa hậu Quý bà Kim Hồng xin câu đối, dạo vườn hoa Tao Đàn, viếng đền thờ Vua Hùng... mừng năm Canh Tý.

Hoa hậu Quý bà Kim Hồng từ Chicago, Mỹ về TP HCM đón Tết cùng gia đình. Ngày đầu năm, chị dạo phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1). 

'Mộng chiều xuân' - Kim Hồng
 
 

Kim Hồng hát "Mộng chiều xuân" (Ngọc Bích). Video: Lamquan.

Kim Hồng xin chữ "Phúc". "Mỗi năm, tôi đều xin chữ về treo ở nhà để cầu may mắn, mọi việc hanh thông", chị nói.

'Sài Gòn đẹp lắm' (bản chính thức) - Kim Hồng
 
 

Kim Hồng hát "Sài Gòn đẹp lắm" (Y Vân). Video: Lamquan.

Chị đi xích lô để ngắm phố Sài Gòn ngày Tết.

Kim Hồng diện áo dài tứ thân trước cảnh trí ở đường Lê Duẩn. 

'Bài ca Tết cho em' (bản chính thức) - Kim Hồng
 
 

Kim Hồng hát "Bài ca Tết cho em". Video: Lamquan.

Chị dạo vườn hoa Tao Đàn (quận 1) để thưởng thức hội hoa xuân lớn nhất TP HCM.

Hoa hậu cho biết dù bận rộn với công việc tại Mỹ, ngày Tết cổ truyền, chị luôn tranh thủ thời gian về quê gói bánh tét, làm mứt, chuẩn bị mâm cỗ quây quần bên gia đình. "Những ngày nay, Chicago rất lạnh. Tôi thấy may mắn khi được hưởng không khí ấm áp ở quê nhà", chị nói.

Chị thắp hương ở đền thờ Vua Hùng trong khuôn viên Thảo cầm viên.

Kim Hồng từng tham gia tổ chức các cuộc thi nhan sắc Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu quý bà Việt Nam và Hoa hậu quý bà Thế giới. Vài năm qua chị rời làng giải trí, sống và làm việc ở Mỹ để chăm sóc con trai đang học ở đây. 

Tam Kỳ (ảnh: Linh Phạm)