- Có mặt trong cả hai bộ phim "Dốc tình" và "Bông hồng đêm" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), nhiều người nói Lưu Trọng Ninh luôn ưu ái Kim Hiền vì giữa hai người đã nảy sinh tình cảm khăng khít. Sự thật là thế nào?
- Thậm chí còn có lời đồn thế này nữa cơ, để có vai trong Dốc tình tôi phải "cặp" và ... "ngủ" với anh Ninh. Tôi ghét phải có sự đổi chác như thế. Với nghề, vai diễn chính cực kỳ quan trọng nhưng tôi không dại gì "đổi" như vậy, bởi tôi tin vào khả năng của mình. Tôi ý thức được sự "mua danh" bằng thân xác là như thế nào.
- Ngoài lý do Lưu Trọng Ninh đã có gia đình, chị còn chia tay anh vì điều gì khác?
- Anh ấy đã ly dị và không bị ràng buộc. Thậm chí giữa tôi và bé Nhím - con anh Ninh, có nhiều điểm tương đồng về sự mất mát tình cảm riêng tư. Tôi nghĩ, hình ảnh của tôi và bé Nhím như một chuỗi ngày hạnh phúc của một gia đình thật sự. Nhưng, đến lúc tôi chợt hiểu anh Ninh không phải là của tôi, không phải là người tôi cần. Tôi cần một người đàn ông chia sẻ và che chở cho tôi.
- Chị cho rằng Lưu Trọng Ninh không đủ sức che chở?
- Không. Anh ấy vẫn tốt với tôi và gia đình tôi. Nhưng có lẽ tôi... nhạy cảm quá chăng. Từ nhỏ tôi thiếu thốn tình cảm nên tôi cần sự bù đắp, tôi bị "đau" khi xung quanh anh Ninh có quá nhiều người.
- Chia tay với mối tình đó, cảm giác của chị ra sao?
- Tôi chỉ buồn. Cũng nhờ công việc giúp tôi nguôi ngoai. Và bây giờ, tôi lại có một tình yêu mới đúng như mẫu người tôi cần.
- Chị nghĩ sao khi mối tình tiếp theo đến quá nhanh như vậy?
- Anh ấy là D.J. Chúng tôi yêu nhau thật sự nên không xem là nhanh hay chậm. Chính anh ấy đã cho tôi hạnh phúc và niềm tin mới trong cuộc đời. Gia đình của anh ấy, cha mẹ và em gái anh ấy đã cho tôi có cảm giác gia đình mà tôi đang thiếu thốn. Tôi hãnh diện vì họ. Chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)