- Hiện tại, chị có kế hoạch gì cho phim ảnh?
- Cũng không có gì lớn lắm, tôi đang thực hiện một "dự án" riêng song song với nghề chính. Dự án này liên quan đến việc làm đẹp cho mọi người, cho cuộc sống. Không phải bi quan nhưng tôi nghĩ nghiệp diễn của mình đến một lúc nào đó phải nhường lại cho những đồng nghiệp trẻ hơn. Nghề diễn viên là thế mà. Không thể tránh khỏi sự đào thải khắc nghiệt. Thế nên, chọn cho mình một hướng đi mới ngay từ bây giờ không phải là quá sớm.
|
Diễn viên Kim Hiền. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Chị đánh giá thế nào về nhan sắc của bản thân?
- Tôi cảm ơn ba mẹ vì đã cho mình một cái miệng dễ nhìn, một nụ cười dễ thương và một con mắt biết nói để nhìn đời. Một người đàn bà đẹp trong mắt đại đa số mọi người phải là gì thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn người đối diện có thiện cảm với mình là tốt rồi. Cũng có khi cái đẹp của mình đối với một ai đó lại không nằm ở khuôn mặt hay ngoại hình thì là một chuyện khác.
- Là một trong những diễn viên truyền hình tên tuổi nhưng ít ai biết chị đến với nghề từ lúc 5 tuổi. Chị nghĩ sao về cơ duyên của mình với điện ảnh?
- Thật sự thì tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó nhiều với phim ảnh như hiện nay. 5 tuổi, tôi đã được tập tành làm diễn viên khi vào vai nhí trong bộ phim Cát bụi hè đường. Sau đó là Cánh chim mặt trời, Con gà trống. Từ bộ phim Dốc tình được khán giả truyền hình yêu thích, tôi mới nghĩ đến nghề diễn chuyên nghiệp. Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn và bây giờ là Mùi ngò gai đã giúp tôi vững bước hơn nữa khi xác định nghề nghiệp cho mình. Cơ duyên hay nghiệp diễn đối với tôi đều đúng cả.
- Nhiều người cho rằng chị có duyên với nghề hơn bởi lối diễn xuất tự nhiên và đặc biệt xuất sắc với những vai diễn học sinh, sinh viên, chị thấy sao?
- Có lẽ phải hỏi con mắt của đạo diễn thì mới biết được tại sao tôi lại thích hợp với những vai diễn như thế trong khi tuổi của tôi không phải là quá trẻ. Những vai diễn với cảm xúc vô tư, hồn nhiên, giận hờn, ghen ghét đậm chất học trò luôn làm tôi cảm thấy hứng thú mỗi khi nhập vai.
- Có nhận xét chị diễn thật quá lại không phải là điều tốt, chị cảm thấy thế nào?
- Một phần cũng do cá tính thật ngoài đời của tôi nên khi nhập vai bị ảnh hưởng nặng. Lẽ ra phần xử lý của nhân vật nên dừng lại ở mức 10 thì lại bị tôi "điều khiển" lên đến 11-12. Đây là một nhược điểm mà tôi luôn tự răn mình phải khắc phục.
- Chị thường phản ứng thế nào với những lời chê bai về mình?
- Nếu ghét và ấm ức vì những lời chê thì tâm hồn tôi sẽ không thể thanh thản được. Tôi lúc nào cũng rất tha thiết với cuộc sống và luôn để những nụ cười trên môi. Tâm hồn thanh thản mới có thể làm mình trẻ mãi mà tôi thì rất thích trẻ mãi để lại được vào những vai khỏe-trẻ-đẹp.
(Theo Điện Ảnh)