- Cuộc sống mới của vợ chồng chị thế nào?
- Chồng tôi đang đi làm tại Hà Nội nên vợ chồng cũng ít gặp nhau. Anh ấy là người rất hiểu và thông cảm cho vợ. Tôi và chồng quen nhau lâu rồi, từ trước khi tôi đóng phim nên dù ở xa hay gần, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Anh ấy rất đồng cảm với tôi về quan điểm đó. Vợ chồng trẻ nhiều xích mích, chuyện đó cũng bình thường, và rồi mọi chuyện sẽ qua. Năm ngoái, cả hai chúng tôi đều được "lên chức", vì có thêm một thành viên thứ ba, mà bây giờ đã được 20 tháng tuổi.
|
|
|
Diễn viên Kim Hiền. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Vắng chồng, vừa đi làm vừa trông con, chị thấy vất vả ra sao?
- Tôi nghĩ trong cuộc sống hiện đại, mình phải chấp nhận. Hiện tại tôi rất bận, nhưng tôi hài lòng với sự bận bịu đó vì không muốn có thời gian rảnh. Tôi thích tự tay dọn dẹp nhà cửa, dù có người giúp việc, nhưng vẫn muốn mọi thứ chỉn chu như ý của mình hơn.
Mỗi khi ra đường, đi đóng phim, cứ thấy cái gì hay hay, tôi lại mang về nhà. Hiện tại, tôi tô điểm cho bờ tường, trên gác, chỗ trang điểm ở nhà mình bằng lá khô, cành cây. Tuy không ra hình thù gì, nhưng tôi cảm thấy thích thú.
- Vậy thời gian đâu chị chăm sóc cho con trai mình?
- Tôi có một cô giữ trẻ, nhưng mỗi buổi sáng, công việc đầu tiên của tôi là đưa nhóc Bin đi học. Dù nó 20 tháng tuổi thôi, nhưng tôi muốn con mình được đến trường, tiếp xúc với bạn bè, cô giáo, nhóc Bin sẽ học được nhiều hơn. Bin dù còn rất nhỏ, không ở bên mẹ nhiều như những đứa bé khác nhưng không hề làm nũng hay không nhõng nhẽo nha. Chắc nó giống tính tôi (cười).
- Không có dáng chuẩn như người mẫu nhưng chị vẫn chụp hình trên báo, bí quyết nào vậy?
- Tôi rất mê thời trang. Mặc dù có vóc người bé con, biết là mình diễn trước ống kính không bằng người mẫu chuyên nghiệp đâu, nhưng tôi là một diễn viên, mà diễn viên thì hay học hỏi, bắt chước khả năng diễn xuất của đàn anh đàn chị. Tôi rất sợ bị người khác nhìn vào mình và chê bai này nọ, và tôi cũng muốn đáp trả lòng tin của những người đã tin vào khả năng chụp ảnh báo của mình. Vì vậy mà tôi luôn luôn cố gắng.
- Ngoài những điều trên, đâu là sở đoản chị nghĩ mình cần khắc phục trong nghề nghiệp?
- Tôi đang tranh thủ học thêm tiếng Anh, hạn chế ngoại ngữ khiến mình bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp. Thêm một điểm tôi rất dở mà nói ra chắc chẳng ai tin, đó là dù tôi có thể đóng phim, giao tiếp với nhiều người, nhưng nếu phải đứng trước một đám đông, tôi sẽ thiếu tự tin ghê lắm. Thật sự tôi rất "khớp" mà chẳng hiểu tại sao nữa.
- Trong phim, chị luôn xuất hiện với hình tượng rất hồn nhiên, nhí nhảnh, đôi khi hơi... trẻ con. Hình tượng ấy có điểm nào tương đồng với chị ngoài đời?
- Đó là hình tượng đạo diễn nhắm cho đến cho tôi khi casting. Đã 3 phim rồi, có lẽ đạo diễn thấy tôi phù hợp với tính cách đó nên cứ giao hoài. Tôi mong trong những phim sắp tới tôi được thử sức ở một hình tượng khác. Nếu vẫn phải chọn vai ác như 3 phim trước đây tôi cũng không từ chối, nhưng có lẽ tìm cách thể hiện mình mới mẻ hơn để khán giả không nhàm chán mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cô bé tía lia này.
- Một thân một mình chăm lo gia đình nhỏ, những lúc stress, chị làm gì để vượt qua?
- Đôi khi tôi cũng căng thẳng lắm, lúc ấy, tôi muốn... nói thật nhiều để xua tan bực bội trong người. Nhóc Bin là điểm tựa gần nhất của tôi, mỗi khi người mỏi mệt sau một ngày đóng phim tôi chỉ muốn về nhà, ngồi nhìn con chơi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cái hạnh phúc ngồi nhìn con trai mình tò mò khám phá hết đồ chơi nọ đến đồ chơi kia khiến tôi nhẹ nhõm lắm. Lúc ấy tôi cảm nhận con mình đang phát triển từng ngày. Có một lần nhóc Bin lấy cây gỗ gõ lên hai cái lon như đánh trống ấy, tôi rất hạnh phúc khi thấy con mình thông minh và tinh nghịch như thế.
(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)
