Bốn tuổi, Hiền đã bén duyên màn ảnh từ những vai diễn nhỏ xíu và rất hồn nhiên trong Cát bụi đường hè, Cánh chim mặt trời, Mảnh đất tình đời... Lớn chút nữa, Hiền làm diễn viên minh họa cho các video clip ca nhạc, karaoke...
|
|
| Kim Hiền trong phim "Hương phù sa". Ảnh: TFS. |
Năm 2005, Hiền đánh dấu tên tuổi và hình ảnh của mình qua các vai diễn sinh động: một Thùy bướng bỉnh, sống chết vì tình yêu trong Dốc tình; một Út Ráng lém lỉnh, khoác lên vẻ mạnh mẽ để che giấu những phút yếu lòng trong Hương phù sa; hay một Thúy "Bụi" nhí nhảnh, mạnh mẽ, đầy tinh thần nghĩa hiệp trong Ngũ quái Sài Gòn.
Nếu ai đã một lần gặp Kim Hiền, ấn tượng đầu tiên là vẻ xinh tươi, trẻ trung của cô gái đôi mươi với nụ cười hồn nhiên. Ai cũng bảo số Kim Hiền may mắn. Cô không phủ nhận nhưng mấy ai biết được cô đã trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc và một cuộc sống nghèo khó... Đằng sau vẻ vô tư trong cuộc sống ấy là một cô học trò đã từng ngậm ngùi gác giấc mơ thi vào đại học ngành du lịch bởi "không đủ tiền ăn lấy đâu ra đi học".
Hạnh phúc là cụm từ hiếm hoi đối với Hiền khi cô vừa lên lớp 8. Đôi lúc cô bé thèm lắm một buổi đi chơi có cả ba và mẹ, được nhõng nhẽo với ba, sà vào lòng mẹ nhưng ba mẹ đã chia tay. Lớp 11, Hiền sống tự lập. Một buổi đi học, một buổi Hiền phụ giúp bán kính mát, quần áo.
Tiết kiệm khoản tiền lương ít ỏi, cô hùn với bạn nấu ăn chung để "số chi" càng ít càng tốt. Nhớ lại ngày xưa, Hiền cười, giọng trong veo: "Lúc ấy tôi quý lắm những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình chắt chiu bởi phải tính toán sao cho vừa đủ tiền học, vừa có tiền ăn".
Tự nhận mình không đẹp, chỉ... nhìn cũng được, có chút duyên, được cái nhanh nhẹn và chịu khó. Trái với những hình ảnh vô tư, nhí nhảnh, ngỗ nghịch của những cô gái mới lớn trong mỗi vai diễn, Kim Hiền ngoài đời đã là mẹ của cậu con trai hơn 1 tuổi với bao điều để lo toan.
Cô không từ nan mọi việc như lặn lội cùng đoàn làm phim Hương phù sa khi đã có thai được 6 tháng. Mới sinh con được hơn 1 tháng đã thấy mặt cô ở trường quay Ngũ quái Sài Gòn.
Hiền cặm cụi, chăm chỉ miễn là kiếm được tiền phụ một ít cho cha, gửi ít quà cho mẹ và còn lại để nuôi con. Mất mát quá nhiều trong cuộc sống, đôi lúc Hiền tự ti, thấy mình quá nhỏ bé, như hạt cát tí xíu trong cuộc sống ồn ào vội vã, vậy mà cô luôn trấn an mình: hãy cười lên.
Nếu tình cờ bắt gặp Hiền đang ngồi xổm lục lạo ở một cửa hàng bán đồ sida nào ở Sài Gòn, bạn đừng dụi mắt bởi Hiền đang tranh thủ chăm chút thêm sản phẩm cho cửa hàng bán đồ sida tại nhà, "kiếm chút tiền mua sữa cho cu Bin".
"Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi trân trọng, quý hạnh phúc mà mình đang có. Nói nghe có vẻ mắc cười nhưng tôi thấy mình... ham kiếm tiền lắm. Ngày xưa làm cật lực để nuôi mình, bây giờ tôi phải "cày" gấp đôi để nuôi con nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Có gia đình rồi, tôi càng quý hơn những đồng tiền mình lao động vất vả để làm ra".
Vừa ru con ngủ, vừa tranh thủ sắp xếp lại cửa hàng đồ sida bé tí trong căn phòng rộng chừng 25 m2 của hai vợ chồng, Hiền nói với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.
(Theo Tuổi Trẻ)
